MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Luận Leicester: Các ông lớn sa sút, thời đã tới?

    21:07 Chủ nhật 03/11/2019

    BongDa.com.vn Leicester City vẫn đang âm thầm chen chân vào top đầu. Liệu chăng một câu chuyện bất ngờ như cách đây 3 năm sẽ tái hiện?

    Đêm 02/11 vừa qua, sân cỏ nước Anh đã liên tục chứng kiến hàng loạt bất ngờ khi Liverpool, Man City, Man Utd, Chelsea hay Arsenal, những đại diện trong nhóm Big Six nổi tiếng của xứ sở sương mù, đều trải qua những giây phút thi đấu vô cùng căng thẳng và nghẹt thở. Đã có đội bóng may mắn "thoát chết", nhưng cũng có những đội bóng phải ngục ngã.

    Nhìn tổng quan những gì đã diễn ra tại Premier League từ đầu, có lẽ không ít người cũng phải đặt dấu hỏi về sự tồn tại của "Big Six" vào thời điểm hiện tại. Ngoại trừ Liverpool và Man City vẫn khiến các đội thủ phải e dè và khiếp sợ khi phải đối mặt, thì những đại diện còn lại trong nhóm đại gia này lại chẳng còn quá đáng sợ.

    Luận Leicester: Các ông lớn sa sút, thời đã tới? - Bóng Đá

    Brendan Rodgers đã giúp Leicester có cuộc lột xác ngoạn mục trong nửa năm qua.

    Man Utd, Arsenal hay Tottenham dường như đều đang mất phương hướng trong việc định hình một lối chơi riêng, để rồi nội bộ các đội bóng này đang là vô cùng rối ren. Trong bối cảnh không còn đủ sự tỉnh táo và đồng lòng, Man Utd, Arsenal hay Tottenham đều đang có dấu hiệu sa sút rất lớn trong mùa giải năm nay.

    Trong khi đó với Chelsea, tuy thầy trò HLV Lampard đã cho thấy những dấu hiệu đầy lạc quan trong quá trình phục hưng, nhưng với những hạn chế về nhân sự do án cấm chuyển nhượng của FIFA, có lẽ bản thân lãnh đạo The Blues cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào mùa giải năm nay.

    Khi các ông lớn rủ nhau sa sút, thì đó lại là thời cơ cho những "ngựa ô" như Leicester nổi loạn. Hãy nhìn vào BXH tại Premier League trước khi vòng 11 khởi tranh, thực tế Bầy Cáo chỉ kém Liverpool 8 điểm, 2 điểm so với Man City, thậm chí đứng trên cả Chelsea nhờ chỉ số phụ.

    Còn nhớ tại vòng 10, chính Leicester đã có được một trong những thắng lợi đậm nhất trong lịch sử Premier League khi hạ gục hủy diệt 9-0 trước Southampton. Rõ ràng thành tích mà thầy trò Brendan Rodgers đang có được hoàn toàn không phải là do may mắn, mà đó là thành quả từ những nỗ lực không biết ngừng nghỉ trong suốt nửa năm qua.

    Luận Leicester: Các ông lớn sa sút, thời đã tới? - Bóng Đá

     Liệu Bầy Cáo có thể viết tiếp thêm một câu chuyện bất ngờ khác?

    Nhiều người nói rằng vẫn còn quá khó để Leicester đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch với Liverpool hay Man City mùa này, nhưng hãy nhớ rằng lợi thế mà Leicester đang có được vào thời điểm này chính là "không áp lực", và một lịch thi đấu nhẹ nhàng hơn vì chỉ phải tập trung cho Premier League.

    Chẳng phải năm 2016, cũng chẳng ai dám đặt cửa vô địch Premier League cho Leicester hay sao? Hãy nhớ, trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra. Nếu Bầy Cáo từng làm nhiều người bất ngờ với câu chuyện thần tiên của mình cách đây 3 năm, vậy với sự thăng hoa và tiến bộ đang có, tại sao thầy trò HLV Rodgers lại không thể tái hiện điều đó?

    Kỳ Anh | 21:05 03/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...