MỚI NHẤT :
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Lời dự đoán của Giáo sư Wenger đã thành sự thật

    18:26 Thứ năm 07/03/2019 | 10

    BongDa.com.vn Arsene Wenger đã nhìn thấy điểm yếu của Paris Saint-Germain ngay từ trận lượt đi.

    Từ trước đến nay, mỗi khi Arsene Wenger đưa ra nhận định về một trận đấu nào thì ngay lập tức ông sẽ nhận lại rất nhiều lời mỉa mai và chế giễu từ phía các CĐV Arsenal mà tiêu biểu là: "Big Weng lại đoán bừa nữa rồi."

    Nhưng trong trận lượt về đêm qua tại Paris, Manchester United đã tạo nên một cơn địa chấn tiếp theo cho Champions League mùa giải năm nay sau những gì Ajax đã làm tại Bernabeu. Đội chủ sân Old Trafford hành quân đến Paris trong hoàn cảnh vắng mặt gần như một nửa đội hình chính thức, Ole phải gọi thêm những cầu thủ từ đội trẻ lên cho đủ số lượng đăng ký mà họ lại còn thất bại trong trận lượt đi ngay trên sân nhà với tỷ số 0-2.

    Không một ai có thể tin được với tình hình như vậy,  Manchester United có thể chiến thắng ngay tại thủ độ của Pháp, nhưng trong bóng đá mọi thứ đều có thể trở thành sự thật và trận đấu vào đêm qua là minh chứng rõ ràng nhất.

     - Bóng Đá

     Man Utd đã để thua 0-2 ngay tại Old Trafford.

    Nhìn lại trận lượt đi vào tháng trước, Arsene Wenger với cương vị một phân tích viên đã đánh giá rất cao màn trình diễn cá nhân của các cầu thủ Paris Saint-Germain, đặc biệt là Kylian Mbappe khi anh dù phải chơi trái với vị trí sở trường vẫn tạo ra rất nhiều khó khăn cho khung thành của De Gea và ghi được một bàn thắng.

    Nhưng trong số những cái tên thi đấu xuất sắc thì Wenger vẫn nhận ra một cầu thủ là mắc xích yếu nhất nơi hàng thủ của PSG mà nếu HLV Thomas Tuchel mạo hiểm sử dụng sẽ đem lại kết quả bất lợi cho đội bóng nước Pháp, đó là Presnel Kimpembe. Bất chấp những lời cảnh báo của HLV người Pháp, Tuchel vẫn cho Kimpembe ra sân ngay từ đầu và anh trở thành điểm yếu chí tử trong đội hình nhà vô địch nước Pháp.

    Lời dự đoán của

     Kimpembe là điểm yếu nơi hàng thủ PSG.

    Ngay từ phút thứ hai, Romelu Lukaku đã đưa đội bóng nước Anh vươn lên dẫn trước khi tận dụng sai lầm khi chuyền về của Kehrer rồi thực hiện một pha nước rút và tỳ đè hoàn hảo trước Thiago Silva, sau đó là pha đẩy bóng vượt khỏi tầm với của Buffon và ghi bàn. Đáng nói trong bàn thắng trên Kimpembe đã dâng lên quá cao để cho Silva năm nay đã hơn 30 tuổi phải đua tốc với một tiền đạo mạnh về tỳ đè như Lukaku. Ngay sau bàn thua sớm các cầu thủ PSG dồn lên tìm bàn thắng gỡ hòa và họ đã làm được khi Juan Bernat đệm bóng cận thành từ pha căng ngang của Mbappe và đưa trận đấu về thế cân bằng.

    Sau đó liên tục những pha ăn miếng trả miếng từ cả hai giúp tốc độ trận đấu đẩy lên rất cao và đó là khi những sai lầm xuất hiện. Từ cú sút xa không mấy nguy hiểm của Rashford, thủ thành kỳ cựu Buffon đã lóng ngóng khi có pha bắt bóng không dính làm bóng văng ra vừa tầm chạy của Lukaku và tiền đạo người Bỉ ngay lập tức gỡ hòa cho Quỷ Đỏ.

    Tuy nhiên đỉnh điểm của trận đấu lại đến vào những phút cuối giờ, sau khi Dalot có cú sút cầu may không quá nguy hiểm thì Kimpembe lại để bóng chạm tay rất nghiệp dư, đem về quả phạt đền cho Man Utd sau khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ Manchester United đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời tại Paris.

    Trên chấm phạt đền, dù phải đối mặt với Buffon nhưng Rashford vô cùng bình tĩnh tung ra cú sút vào góc chết nâng tỷ số lên thành 3-1. Manchester United đã làm được điều không thể và Wenger cũng đã cho thấy nhận định của mình hoàn toàn đúng và giờ người lãnh hậu quả là Paris Saint-Germain.

    Phát biểu trên BeIN Sport trước trận, Wenger đưa ra phân tích:

    "Tôi cho rằng Tuchel sẽ phạm phải hai sai lầm rất lớn. Một là tiếp tục để Marquinhos thi đấu như một tiền vệ, hai là sử dụng Kimpembe ngay từ đầu. Gần đây cậu ấy (Kimpembe) không có phong độ quá tốt và cũng thường phạm những sai lầm không đáng có. Cậu ấy rất có tiềm năng phát triển, nhưng kể từ tháng 1 Presnel không cho tôi thấy được sự chắc chắn của một trung vệ có đủ khả năng chơi tại Champions League. Nếu Tuchel vẫn tiếp tục sử dụng Kimpembe, hậu quả có lẽ sẽ rất khó lường."

     - Bóng Đá

     "Giáo sư" Wenger đã nói đúng về đểm yếu của PSG.

    Và những gì Wenger nói trước trận đã trở thành hiện thực, PSG bị loại đáng tiếc vào phút cuối do sai lầm nghiệp dư của Kimpembe. Đội bóng nước Pháp và Neymar sẽ cần thêm ít nhất một năm nữa để có thể hoàn thành mục tiêu vô địch Châu Âu.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Nguyễn Kim Bằng | 13:15 07/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...