MỚI NHẤT :
  • Ngả mũ với ''Star Boy'' Arsenal
  • Được hỏi về "đối thủ" Kim Sang-sik, HLV Kiatisuk phản ứng bất ngờ
  • Joe Cole so sánh Declan Rice với Gerrard, Keane
  • Erling Haaland phớt lờ chỉ trích của huyền thoại M.U
  • Inzaghi: ''Chúng tôi đã mắc sai lầm''
  • Ronaldo đặt mục tiêu khủng sau hat-trick hoàn hảo
  • Kai Havertz bị chỉ trích vì thói ăn vạ
  • Inter bị chặn đứng mạch bất bại
  • Ronaldo lập hat-trick, Al-Nassr đè bẹp Al-Wehda
  • "Tôi muốn chơi cho một CLB lớn như Arsenal"
  • Joselu và bản CV hoành tráng ở tuổi 34
  • Brighton chốt xong mức phí điên rồ
  • Xavi: "Chúng tôi tặng cho họ 3 bàn thắng"
  • Xavi: "Xin chúc mừng Real. Tôi đang phẫn nộ"
  • Ten Hag: "Tôi bị ấn tượng với những màn trình diễn của cậu ấy"
  • "Siêu dự bị" bùng nổ, La Liga đã có nhà vô địch!
  • Kai Havertz: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Redknapp: Haaland là quái vật trước khung thành
  • Zinny Boswell: Man City thật đáng gờm
  • Haaland lập poker, Man City phả hơi nóng vào Arsenal
  • Ancelotti tiết lộ khoảnh khắc giúp Real vô địch La Liga
  • Declan Rice: Cỗ máy vĩnh cửu của Arteta
  • “Mọi cầu thủ giỏi nhất thế giới đều muốn đến Real”
  • Marco Reus tri ân CĐV nhà bằng màn trình diễn đỉnh cao
  • Hạ ĐKVĐ trong trận cầu 6 điểm, HLV Nam Định nói gì?
  • Siêu phẩm nã đại bác, Real tiến gần đến ngôi vương La Liga
  • Eric Dier đổ máu khi cứu bóng ngay trên vạch vôi
  • Trường hợp thần đồng Indonesia có giống như Đình Bắc?
  • Dortmund thắng tưng bừng; Bayern hụt hơi
  • Làm HLV tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik nói 1 lời về thầy Park
  • Báo Indonesia chỉ rõ 2 lý do khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik ngay lập tức tìm đến HAGL
  • Thắng Bournemouth, Rice vẫn bực tức
  • “Một cầu thủ hoàn hảo cho Arsenal”
  • Không phải trọng tài, cựu trợ lý HLV nói lý do khiến thầy trò Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Nguyễn Filip hóa tội đồ, CAHN gục ngã trong cơn mưa bàn thắng trước Nam Định; Hải Phòng thắng dễ TP.HCM
  • 5 điểm nhấn Arsenal 3-0 Bournemouth: Đe dọa ngôi vương; Rõ mục tiêu mùa hè
  • Indonesia tranh vé Olympic ở Paris, Shin Tae-yong thừa nhận khó khăn
  • CHÍNH THỨC! Ipswich Town á quân, thăng hạng Premier League
  • Rice ghi dấu ấn, Arsenal tiếp tục thách thức Man City
  • Lời an ủi của Mourinho: 'Đó không phải lỗi của Sanchez'

    12:00 Thứ năm 19/07/2018

    BongDa.com.vn Mới đây, Mourinho đã lên tiếng về trục trặc Sanchez gặp phải trong chuyến du đấu ở Mỹ mùa hè 2018.

    Sau World Cup 2018, làng túc cầu tiếp tục sôi động với giải ICC trên đất nước cờ hoa. Tour du đấu quy tụ hàng loạt ông lớn 5 giải hàng đầu châu Âu: AC Milan, Barcelona, Bayern Munich, Benfica, Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, AS Roma và Tottenham Hotspur.

    Mourinho gửi lời an ủi đến Sanchez - Bóng Đá

     Mourinho bày tỏ sự cảm thông vì Sanchez không thể cùng đội bóng đến Mỹ tham gia giải đấu ICC.

    Thời gian qua, truyền thông Anh lùm xùm các thông tin liên quan đến Alexis Sanchez. Cụ thể, Manchester United đã đáp chuyến bay đến Mỹ chuẩn bị cho giải đấu nhưng rất bất ngờ khi siêu sao số 7 không thể đồng hành cùng đội nhà.

    Lý do Sanchez vắng mặt đã được trang chủ MU xác nhận. Theo đó, Đại sứ quán Mỹ đã từ chối cấp visa cho anh vì chân sút người Chile đang phải chịu án tù treo 16 tháng do gian lận thuế trong thời gian thi đấu ở Tây Ban Nha.

    Mới đây, trước tình cảnh bất khả kháng của cậu học trò, HLV Mourinho đã nhắn gửi đôi lời an ủi đến Sanchez. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tỏ ra cảm thông với chân sút 29 tuổi. "Tôi không biết nhiều về những điều cậu ấy đang nghĩ lúc này. Sanchez có vẻ rất buồn. Điều này thật không tốt với cả cậu ấy, tôi và đội bóng", cựu HLV Chelsea chia sẻ.

    Chưa dừng lại ở đó, nhà cầm quân 58 tuổi còn thể hiện quan điểm ủng hộ tiền đạo Chile. "Không ai có lỗi trong chuyện này. Hiển nhiên đó cũng không phải tội của Sanchez. CLB đã cố hết sức để giúp đỡ cậu ấy. Chúng tôi vô cùng tôn trọng chính sách của US trong việc xử lý vấn đề visa. Bây giờ, tôi cùng các cầu thủ đều hy vọng Sanchez sẽ sớm giải quyết mọi thứ và tham gia với đội nhà", Mourinho bộc bạch.

    Cuối cùng, người cũ của Real dành đôi lời nói về lực lượng "Quỷ đỏ" và các đối thủ ở giải đấu. "Matic, David De Gea và Fred sẽ hội quân cùng chúng tôi trong tuần tới. Song, tôi không có đủ tất cả các cầu thủ tôi muốn".

    "Tôi không sợ việc đối đầu với Liverpool, Real hay AC Milan. Tôi chỉ lo lắng đội bóng tập luyện không đủ. Đó là điều tôi muốn cải thiện và cố gắng lúc này. Chúng tôi còn Luke Shaw, Eric Bailly và Andreas Pereira. Tôi hy vọng các cầu thủ nỗ lực và có giải đấu tốt", chiến lược gia người Bồ Đào Nha khép lại.

    Bạch Băng | 12:00 19/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...