MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Loftus-Cheek bị Neville chê bai, Lampard chỉ rõ lý do

    15:31 Thứ ba 15/09/2020

    BongDa.com.vn Frank Lampard đã phải lên tiếng bảo vệ Ruben Loftus-Cheek sau khi tiền vệ này thi đấu mờ nhạt trong chiến thắng của Chelsea trước Brighton.

    Mới đây, Chelsea đã giành thắng lợi 3-1 trước Brighton dù phải làm khách. Ở trận đấu này, Loftus-Cheek được bố trí đá khá cao, cao hơn nhiều so với Jorginho và N’Golo Kante ở hàng tiền vệ của The Blues.

    Frank Lampard defends Ruben Loftus-Cheek after Chelsea midfielder struggles against Brighton - Bóng Đá

     Loftus-Cheek không thể hiện được nhiều ở vị trí số 10.

    Nhưng Loftus-Cheek - người đã phải ngồi ngoài 13 tháng sau khi dính chấn thương Achilles vào tháng 5 năm 2019 - đã phải rời sân nhường chỗ cho Ross Barkley ngay phút 61 khi không tạo được tác động đáng kể nào. Anh đã bị các chuyên gia của Sky Sports là Gary Neville và Jamie Carragher chỉ trích sau trận đấu, trong đó, Neville mô tả màn trình diễn của tiền vệ này là "thực sự đáng thất vọng".

    Nhưng HLV Frank Lampard khẳng định Loftus-Cheek cần có thêm thời gian để chứng tỏ mình: "Với Ruben, rõ ràng là anh ấy đã nghỉ thi đấu trong một thời gian dài, ngay cả việc trở lại thi đấu của anh ấy cũng không được suôn sẻ do Premier League tạm hoãn rồi tái khởi động trở lại.

    Chúng tôi chắc chắn phải cho Ruben một chút thời gian. Nhưng đó là vị trí mà Ruben có thể chơi cho chúng tôi. Vâng, chúng tôi đã gặp nhiều chấn thương ở tuyến trên bởi vì Ziyech ngồi ngoài, Pulisic cũng vậy. Khi những cầu thủ đó trở lại, tôi sẽ có rất nhiều lựa chọn.

    Thật thú vị cho tôi khi thấy Ruben ở vị trí số 10 hôm nay. Anh ấy chắc chắn có thể cung cấp cho chúng tôi rất nhiều ở vị trí đó."

    Tài năng đặc biệt của Lampard:

     
    Minh Tuấn | 15:01 15/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...