MỚI NHẤT :
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • Lỡ thương vụ 100 triệu bảng, Mourinho phát điên với những lí do của Ed Woodward

    05:55 Thứ sáu 10/08/2018

    BongDa.com.vn Ngày cuối của kì chuyển nhượng mùa Hè 2018 tại Anh đã khép lại. Man Utd không đón thêm bất cứ một tân binh nào.

    Mùa Hè này, Man Utd đã sớm chi ra 75 triệu bảng để chiêu mộ 3 cái tên là Fred, Lee Grant và Diogo Dalot. Dù sao thì HLV Jose Mourinho cũng khó thể hài lòng với lực lượng đang có, và đã liên tục đề nghị phó chủ tịch Ed Woodward chiêu mộ thêm ít nhất 2 tân binh nữa.

    Nhiều cầu thủ đã lọt vào mắt xanh của HLV Mourinho. Trong đó, mục tiêu hàng đầu của ông là Raphael Varane. Người đặc biệt muốn Man Utd phá vỡ kỉ lục chuyển nhượng thế giới cho một hậu vệ để chiêu mộ ngôi sao của Real Madrid. Nhưng Ed Woodward cho rằng số tiền 100 triệu bảng mà Man Utd phải chi ra là quá cao.

    Lỡ thương vụ 100 triệu bảng, Mourinho phát điên với những lí do của Ed Woodward - Bóng Đá

     HLV Mourinho phải phát điên vì Ed Woodward.

    Không có được Varane, HLV Mourinho phải chuyển hướng sang Harry Maguire. Tuy nhiên, dù nhận được lời đề nghị lên đến 65 triệu bảng, Leicester City vẫn không muốn bán đi trụ cột của mình.

    Jerome Boateng cũng là một mục tiêu của Man Utd. Tuy nhiên, phó chủ tịch Ed Woodward lại lo ngại Boateng có tiền sử chấn thương, như 2 thương vụ Owen Hargreaves và Bastian Schweinsteiger mà Man Utd đã tiến hành với Bayern Munich trước đây. Kết quả là đội chủ sân Old Trafford chỉ gửi lời đề nghị mượn Boateng, nhưng đã bị chính ngôi sao tuyển Đức từ chối. Sau đó, một lời đề nghị mua đứt trị giá 22.5 triệu bảng cho một cầu thủ có giá 45 triệu bảng được Quỷ đỏ gửi đến nước Đức, và dĩ nhiên, Hùm xám đã khước từ.

    Trung vệ 29 tuổi Toby Alderweireld cũng được Man Utd quan tâm. Nhưng Tottenham và Man Utd chưa bao giờ có cuộc đàm phán chính thức. Chỉ có một cuộc trò chuyện diễn ra giữa Woodward và Daniel Levy trong mùa hè này, khi chủ tịch Spurs hỏi về những cầu thủ được cho là nằm ngoài kế hoạch của Man Utd, Anthony Martial và Luke Shaw.

    Lỡ thương vụ 100 triệu bảng, Mourinho phát điên với những lí do của Ed Woodward - Bóng Đá

     Varane là mục tiêu số 1 của HLV Mourinho.

    Khi HLV Mourinho đòi hỏi những bản hợp đồng như Willian (30 tuổi), Ivan Perisic (29 tuổi) - mẫu cầu thủ mà Man Utd đang rất cần, Ed Woodward lại cho rằng những cái tên này đã già. Vị phó chủ tịch của Man Utd cho rằng HLV Mourinho nên tin dùng những người trẻ tuổi hơn, như Anthony Martial, dù vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn bán đi Martial - người luôn có vấn đề về thái độ thi đấu - để có tiền tái đầu tư. Không chỉ vậy, Ed Woodward còn nhắn nhủ với HLV Mourinho rằng: đừng nên than phiền quá nhiều, thay vào đó ông nên tập trung vào phát triển tài năng trẻ cũng như gắn kết đội hình vốn có.

    Cứ thế, ngày qua ngày, mâu thuẫn giữa HLV Mourinho với Ed Woodward càng gay gắt. Và khi khép lại kì chuyển nhượng mùa Hè mà không có thêm tân binh nào, cùng với đó là khả năng mất đi Paul Pogba, Người đặc biệt có lí do để nổi điên với vị phó chủ tịch của CLB.

    Lí do Mourinho muốn Man Utd bạo chi vì Raphael Varane:

    Minh Tuấn | 05:06 10/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...