Kể từ đầu mùa giải 2019/20 đến nay, ban lãnh đạo Arsenal đã phải đau đầu để giải quyết chuyện đi ở của tiền vệ Mesut Ozil. Dưới thời của HLV Unai Emery, cầu thủ người Đức không được trọng dụng, đồng thời muốn rời đội bóng để được ra sân thường xuyên hơn.
Mặc dù vậy, vấn đề đã chấm dứt khi chiến lược gia người Tây Ban Nha chính thức bị sa thải sau chuỗi trận bạc nhược của The Gunner. Thậm chí, khi Mikel Arteta lên nắm quyền, ngôi sao gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã cho thấy dấu hiệu của sự lột xác.
Cùng với Pierre-Emerick Aubameyang, chân chuyền sinh năm 1988 là cái tên không thể thiếu trên hàng công của CLB Bắc London. Mặc dù vậy, giới truyền thông vừa tiết lộ thông tin gây sốc khi Pháo thủ suýt nữa để trụ cột của mình ra đi ngay trong tháng Giêng vừa qua.
Theo Sunday Mirror, Arsenal nhận được đề nghị khổng lồ cho Mesut Ozil từ một đội bóng Qatar giấu tên ở ngày cuối của chợ Đông 2020. Đối tác của The Guner chiêu dụ cầu thủ 31 tuổi bằng mức lương cao, đồng thời Mikel Arteta cũng sẵn lòng để cậu học trò ra đi.
Mặc dù vậy, đội chủ sân Emirates còn quá ít thời gian để đàm phán nhằm mang về cái tên xứng tầm để thay thế. Chính vì lẽ ấy, ban lãnh đạo Pháo thủ đã thay đổi lập trường và quyết định giữ lại cựu sao Real Madrid.
Buổi phỏng vấn đầu tiên của Cedric Soares tại Arsenal: