MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Lo sợ Oezil, Sanchez rời đi, Arsenal ráo riết tìm người thay thế

    22:51 Thứ bảy 31/12/2016 | 6

    BongDa.com.vn Arsenal đã quay lại với mục tiêu cách đây vài tháng, Yacine Brahimi của FC Porto.

    Pháo thủ đã liên hệ với cầu thủ người Algeria trong quá khứ sau màn trình diễn của anh cùng Porto ở Champions League nhưng không có bản hợp đồng nào được thực hiện trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua. Bên cạnh Arsenal còn có hai đội bóng của Ngoại hạng Anh là Manchester City và Everton quan tâm đến cầu thủ này.

    629153524

     Brahimi là cái tên rất tiềm năng của Porto. Ảnh: Metro.

    Trong bối cảnh Arsenal chưa hoàn thành việc gia hạn hợp đồng với Mesut Oezil và Alexis Sanchez vì nhiều lí do, đội bóng đã tìm một phương án dự phòng cho hàng công nếu bộ đôi trên quyết định rời Emirates.

    Brahimi là một tiền vệ công, tuy nhiên anh chứng tỏ tiềm năng có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác, rất thích hợp trong việc xoay chuyển đội hình. Tờ A Bola còn tiết lộ, đã có những tuyển trạch viên của vài đội bóng xuất hiện trên khán đài trong trận đấu giữa Porto và Feirense vừa qua chỉ vì Brahimi.

    Điều khoản giải phóng hợp đồng của Brahimi với Porto có giá trị 51 triệu bảng, điều này sẽ cản trở quyết định của Arsenal bởi giáo sư Arsene Wenger không đời nào đồng ý mức phí quá đắt cho một cái tên mới nổi như Brahimi.

    Video màn trình diễn của Brahimi trong màu áo Porto

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 22:30 31/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...