MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Liverpool vung tiền, chiêu mộ siêu nhân giải hạng Nhất

    22:12 Thứ tư 18/04/2018

    BongDa.com.vn Ruben Neves, ngôi sao trẻ của bóng đá Bồ Đào Nha từng nhận được sự quan tâm của nhiều CLB lớn ở châu Âu, đang có cơ hội trở lại với bóng đá đỉnh cao.

    Wolverhampton chính thức giành quyền thăng hạng Premier League mùa 2018/19 sau khi Fulham không thể đánh bại Brentford ở vòng 43 giải hạng nhất Anh. Kết quả này, cộng thêm chiến thắng 2-0 của Wolves hôm 12/4 giúp họ hơn Fulham (vị trí thứ ba, phải dự play-off) đến 10 điểm khi đối thủ cạnh tranh chỉ còn 3 trận trước mắt.

     - Bóng Đá

    Nhân tố quan trọng trong hành trình thăng hạng của Wolverhampton chính là Ruben Neves.

    Và nhân tố quan trọng trong hành trình thăng hạng của Wolverhampton chính là Ruben Neves. Cầu thủ 21 tuổi đóng vai trò thủ lĩnh hàng tiền vệ và thậm chí thường ghi siêu phẩm cho CLB Anh ở mùa giải năm nay.

    Anh được bầu chọn là tiền vệ hay nhất giải hạng nhất Anh mùa vừa rồi. Sở hữu các con số thống kê "bá đạo" như cầu thủ chuyền chính xác nhiều nhất, tắc bóng nhiều nhất và ghi bàn sút xa nhiều nhất (6 bàn).

    Mùa Hè 2017, Wolverhampton đã chi tới 15.8 triệu bảng (tương đương 18 triệu euro) cho Ruben Neves. Anh là bản hợp đồng kỷ lục của CLB này, và cũng là kỷ lục của một CLB đang chơi tại Championship (ký hợp đồng 5 năm).

     - Bóng Đá

    Mùa Hè 2017, Wolverhampton đã chi tới 15.8 triệu bảng (tương đương 18 triệu euro) cho Ruben Neves. Anh là bản hợp đồng kỷ lục của CLB này, và cũng là kỷ lục của một CLB đang chơi tại Championship.

    Tuy nhiên, màn trình diễn chói sáng năm vừa qua khiến Ruben Neves lọt vào mắt xanh của Liverpool. Đội chủ sân Anfield đang muốn bổ sung nhân lực cho mùa giải mới, đặc biệt ở hàng tiền vệ khi Emre Can nhiều khả năng ra đi.

    Ruben Neves, 21 tuổi, từng là đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử Champions League khi ra sân trong chiến thắng 2-0 của FC Porto trước Maccabi Tel-Aviv hồi tháng 10/2015. Sinh năm 1997, chỉ mới được đôn lên đội 1 Porto từ mùa 2014-15, nhưng cho tới nay Neves đã có hơn 93 lần ra sân cho CLB Bồ Đào Nha, với khả năng đánh chặn và xử lý bóng hết sức thông minh. Anh cũng đã được gọi lên ĐTQG Bồ Đào Nha 2 lần.

     - Bóng Đá

    Ruben Neves, 21 tuổi, từng là đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử Champions League

    Chứng kiến màn trình diễn đầy ấn tượng của Neves ở vị trí tiền vệ phòng ngự, có giai đoạn cả Liverpool, Juventus lẫn Chelsea từng ngỏ ý muốn có tiền vệ này. Tuy nhiên sau đó Neves đã sa sút và chấp nhận đến Wolves. Dù vậy, bây giờ cầu thủ đã trở lại.

    Dù thi đấu ở giải hạng nhất Anh, phong độ xuất sắc đã giúp Ruben được gọi vào ĐT Bồ Đào Nha thi đấu loạt trận giao hữu cuối tháng ba vừa qua.

    Sáu năm sau ngày xuống hạng, "Bầy sói" Wolverhampton sẽ trở lại Premier League từ mùa 2018/19. 2017/18 là mùa giải đáng nhớ với thầy trò HLV Nuno Espirito Santo, họ chỉ thua 6 trận sau 42 vòng đã đấu và thắng đến 28 trận. Tập thể của Nuno Santo dẫn đầu bảng xếp hạng suốt từ 18/11/2017.

    Xem tài năng của Neves:

    Phương Thư - BongDa.com.vn - TTVN | 21:56 18/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...