MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Liverpool thắng nhưng Mourinho cũng đã đúng

    14:39 Thứ năm 17/12/2020 | 3

    BongDa.com.vn Tâm điểm vòng 13 Ngoại hạng Anh là cuộc chiến giữa hai đội bóng xếp đầu bảng Liverpool và Tottenham, đã diễn ra hết sức kịch tính với chiến thắng sít sao 2-1 dành cho Liverpool.

     

    Jose Mourinho: Chúng tôi tới Anfield để giành chiến thắng

    Liverpool xuất sắc đánh bại một Tottenham chơi vô cùng kỷ luật bằng bản lĩnh của nhà vô địch cộng thêm một chút may mắn. Sự may mắn đến với đội bóng áo đỏ trong pha bóng mở tỷ số của Mohamed Salah còn bản lĩnh của The Kop thể hiện đúng những phút cuối của trận đấu với cú đánh đầu không thể cản phá của Roberto Firmino.

     - Bóng Đá

     Bàn thắng mở tỷ số có phần may mắn của Mohamed Salah khi bóng đập trúng hậu vệ Tottenham trước khi bay vào lưới.

    Chiến thắng này giúp cho Liverpool giành luôn vị trí số 1 của Tottenham trên BXH, vị trí xứng đáng với các học trò của HLV Jurgen Klopp. Điều mà đáng nhẽ ra họ đã phải làm được từ trước nếu không mất điểm đáng tiếc trong những trận đấu trước Fulham hay Brighton.

    Sức mạnh Liverpool bị nghi ngờ bởi hàng loạt chấn thương của các trụ cột song vào những thời khắc quan trọng, Lữ Đoàn Đỏ vẫn cho thấy hình ảnh của đội bóng số 1 nước Anh thời điểm hiện tại.

     - Bóng Đá

     Liverpool mất rất nhiều cầu thủ trụ cột trong đó Van Dijk trước cuộc đối đầu với Tottenham.

    Trước trận đấu với Liverpool, HLV Jose Mourinho đã có phát biểu rất đáng chú ý về đối thủ của mình: "Hãy cho tôi danh sách chấn thương của Liverpool và so sánh với đội hình mạnh nhất của họ. Tôi cũng có thể cung cấp cho các bạn danh sách 10 ca chấn thương của Tottenham. Liverpool chỉ có một chấn thương lớn, đó Van Dijk thôi. Tôi nghĩ truyền thông đã làm quá tình hình của Liverpool lên."

    Điều này cho thấy HLV Mourinho đánh giá rất cao chiều sâu cũng như chất lượng đội hình của Liverpool và ông đã đúng.

    Firmino không có phong độ tốt từ đầu năm 2020, khiến NHM khá lo lắng với sự vắng mặt của Diogo Jota, tân binh đang rất bùng nổ của Liverpool. Song tiền đạo người Brazil đã trình diễn một thứ bóng đá đẳng cấp cao nhất trước Tottenham Hotspur khi tung ra tới 5 cú sút (nhiều nhất đội) hướng tới khung thành của Hugo Lloris, tạo 2 cơ hội ghi bàn cho đồng đội và mang về một bàn quyết định những phút cuối.

     - Bóng Đá

      Firmino chạy như một vận động viên chạy nước rút để ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 mang về chiến thắng nghẹt thở cho Liverpool.

    Ngôi sao người Brazil chính xác là một cầu thủ của những trận đấu lớn. Thống kê cho biết trong 60 bàn thắng anh ghi tại giải Ngoại hạng Anh, có tới 30% trong số đó ghi vào lưới những đội bóng nằm trong Big 6 là Arsenal (8 bàn), Manchester City (4 bàn), Chelsea (2 bàn) và Tottenham (4 bàn), chỉ duy nhất mành lưới Manchester United chưa bị tiền đạo người Brazil xuyên thủng. So với Salah hay Mane, Firmino có thống kê tốt hơn hẳn trước những đội bóng lớn khi mà trong màu áo Liverpool, Salah chỉ có khoảng 17,8% bàn thắng ghi vào lưới Big 6 (15 bàn) còn con số này của Mane là 23,9% (16 bàn).

    Trong khi hàng công Liverpool vẫn cho thấy sự nguy hiểm dù có hay không có Jota thì sự ổn định của hàng tiền vệ cũng rất đáng kinh ngạc.

    Vắng Thiago Alcatara, Fabinho phải lùi xuống đá trung vệ thay Van Dijk, Alex Oxlade-Chamberlain mới trở lại, Naby Keita thì đã mất phong độ từ lâu. Rất nhiều vấn đề HLV Klopp phải đối mặt. Nhưng ngay lập tức tài năng trẻ Curtis Jones nắm lấy cơ hội của mình và tỏa sáng dưới sự dìu dắt của hai đàn anh Jordan Henderson và Georginio Wijnaldum. Bộ ba tiền vệ của Liverpool vẫn kiểm soát tốt khu vực trung tâm, tạo nên sự cân bằng trong lối chơi để hàng tiền đạo tỏa sáng.

     - Bóng Đá

     Curtis Jones càng đá càng hay và liên tục ghi điểm trong mắt HLV Jurgen Klopp.

    Mặc dù liên tục xoay tua đội hình, nhưng lối chơi của Liverpool thì không vì thế mà rời rạc vì những cầu thủ được lắp vào đội hình vẫn phối hợp nhuần nhuyễn với nhau. Chính vì thế khả năng cầm bóng của Liverpool phần nào được bảo đảm trong mùa năm nay 59,2% so với mùa giải năm ngoái 63,5%.

     - Bóng Đá

     Rhys Williams còn thiếu kinh nghiệm nên bị các cầu thủ của Tottenham liên tục thử thách.

    Hàng thủ Liverpool chắc chắn là nơi mà các CĐV Liverpool cảm thấy lo lắng nhất và HLV Mourinho cũng nhìn ra nhiều điểm yếu nhất. Đánh vào vị trí của trung vệ trẻ Rhys Williams chính là bài tủ của Gà trống trong trận này và suýt chút nữa họ đã thành công nếu Steven Bergwijn may mắn hơn trong 2 pha dứt điểm của mình. Vắng Van Dijk rõ ràng là tổn thất lớn nhất với Liverpool và HLV người Bồ đã đọc trận đấu rất tốt.

     - Bóng Đá

     Nếu Steven Bergwijn may mắn hơn trong pha dứt điểm này thì chưa biết trận đấu sẽ kết thúc thế nào. 

    Người Đặc Biệt có lý do để tiếc nuối với phát biểu sau trận đấu rằng "đội chơi tốt hơn đã thua" bởi đây là một trận đấu cân tài cân sức và chỉ được phân định bởi những khoảnh khắc mà Liverpool là đội bản lĩnh hơn. The Kop đã cho thấy đẳng cấp khác biệt so với phần còn lại với chất lượng đội hình cao, mạnh đều các tuyến cả trên băng ghế dự bị lẫn đội hình xuất phát. Tất cả đều chính xác như nhận định của Jose Mourinho về Liverpool.

     - Bóng Đá

     Một lần nữa, Jose Mourinho phải chịu thua trước người đồng nghiệp Jurgen Klopp trong cuộc đấu trí trên băng ghế huấn luyện viên.

    Đại Phong | 14:09 17/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...