Tối nay, đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klopp đã đánh bại Wolves để kết thúc mùa giải với 97 điểm, nhưng họ vẫn chỉ giành được ngôi á quân, bởi Man City thậm chí sở hữu 98 điểm chung cuộc.
Đây là điều vô cùng đáng tiếc cho Liverpool, vì năm nay là quãng thời gian họ chơi thăng hoa nhất trong kỷ nguyên Premier League. Thực tế, đội bóng này đã vô địch lượt đi và có thời điểm bỏ xa Man City 7 điểm!
Tuy vậy, nếu nhìn lại quá khứ, đại diện vùng Merseyside đã nhiều lần rơi vào hoàn cảnh tương tự. 10 năm trước, họ vô địch lượt đi nhưng cuối cùng chỉ kiếm được 86 điểm, kém Man Utd 4 điểm.
Chưa hết, 5 năm trước Liverpool cũng vô đối ở giai đoạn một và trượt dài ở những vòng đấu cuối, trong khi Man City thắng như chẻ tre. Chung cuộc, The Kop có 84 điểm, nhưng nhà vô địch nước Anh kiếm được 86 điểm.
Có một điểm chung trong 3 mùa giải kể trên, Liverpool luôn hòa nhiều hơn đội đăng quang mặc dù thua ít hơn. Đây là nguyên nhân chính khiến họ không thể duy trì phong độ trong cuộc đua với đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Năm nay, Lữ đoàn đỏ chỉ thua duy nhất 1 trận, nhưng hòa 7. Vì thế, họ cũng chẳng có lý do nào để bào chữa cho thất bại trước Man City. Nhất là khi khoảng cách giữa hai đội đã từng là 7 điểm nghiêng về á quân giải đấu.