MỚI NHẤT :
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • Liverpool run rẩy vào chung kết: Cảm ơn Roma!

    10:11 Thứ năm 03/05/2018 | 1

    Liverpool đã run rẩy bước vào chung kết Champions League, sau trận đấu mà Roma chơi bằng cả trái tim (4-2, chung cuộc 6-7), mang đến sự tiếc nuối cho người hâm mộ.

    Liverpool và món quà từ trọng tài

    Ở Olimpico di Roma, Liverpool một lần nữa thể hiện khả năng tấn công đa dạng, khi Sadio Mane và Wijnaldum lần lượt ghi bàn chỉ sau 25 phút thi đấu.

    Sau khi thắng 5-2 trận lượt đi trên sân nhà Anfield, với việc dẫn 2-1 khi kết thúc hiệp 1 trận lượt về, Liverpool được xem là sẽ có chiếc vé chung kết dễ dàng.

    Tuy nhiên, diễn biến trong hiệp 2 hoàn toàn vượt ra khỏi toan tính của Jurgen Klopp, khi The Kop lép vế trước áp lực của Roma, bộc lộ một loạt sai lầm.

    Hàng thủ Liverpool gần như để El Shaarawy hoạt động tự do, trước khi tạo cơ hội cho Dzeko gỡ hòa 2-2.

    Kể từ sau tình huống làm bàn của Dzeko, thế trận trở thành một chiều. Roma tấn công dồn dập, trong khi Liverpool co cụm phòng ngự.

    Liverpool run rẩy vào chung kết: Cảm ơn Roma! - Bóng Đá

    Liverpool run rẩy vào chung kết. 

    Một thế trận phòng ngự bị động của đội bóng nước Anh. Mỗi khi Roma lên bóng, khung thành thủ môn Karius lại rơi vào tình trạng báo động.

    Trong thế trận bị động, Liverpool nhận được món quà đặc biệt từ trọng tài Damir Skomina (Slovenia).

    Cụ thể, trong pha hãm thành ở phút 63, El Shaarawy dứt điểm cự ly gần bị Alexander-Arnold dùng tay cản phá. Cầu thủ của Liverpool có pha chơi bóng như một thủ môn.

    Nếu xử lý chính xác, Liverpool phải chịu phạt đền. Alexander-Arnold đã ngăn cản bàn thắng của Roma, chứ không chỉ là một tình huống nguy hiểm.

    Liverpool run rẩy vào chung kết: Cảm ơn Roma! - Bóng Đá

    Bàn thắng của El Shaarawy bị cướp trắng. 

    Trọng tài Skomina phớt lờ pha bóng mà ông có góc quan sát thuận lợi.

    Chính món quà của ông Skomina đã giúp Liverpool có cơ hội để gặp Real Madrid trong trận chung kết. Tránh được quả phạt 11 mét, The Kop chỉ nhận thêm 2 bàn thua cuối trận, vừa đủ thắng chung cuộc.

    Cảm ơn những trái tim Roma!

    Một lượt đấu bán kết của những sai lầm từ đội ngũ trọng tài. Sau khi Real Madrid tránh được 2 quả phạt đền, đến lượt Liverpool cũng hưởng lợi từ vua sân cỏ.

    Khác với Bayern Munich, đội gây nhiều thất vọng vì tự bắn vào chân mình, rất nhiều người hâm mộ trung lập đồng cảm với sự thiệt thòi mà Roma phải chịu.

    Bởi vì, Roma đã chiến đấu với cả trái tim, và không từ bỏ hy vọng cho đến những giây cuối cùng.

    Liverpool run rẩy vào chung kết: Cảm ơn Roma! - Bóng Đá

     Roma đã rời cuộc chơi trong tư thế ngẩng cao đầu. 

    Bị trọng tài và Alexander-Arnold cướp trắng bàn thắng, Roma nhanh chóng tìm kiếm những cơ hội khác.

    Roma là những chiến binh giàu lòng quả cảm. Khi nhiều người không tin vào điều kỳ diệu, đội quân của Di Francesco đã chứng minh họ có thể làm mọi thứ.

    Bóng luôn được Roma đưa vào cuộc nhanh nhất có thể. Sự biến hóa không ngừng trong các pha tấn công của đội chủ nhà khiến Liverpool run rẩy, bộc lộ một loạt vấn đề ở khâu phòng ngự.

    Roma đã chứng minh, cách mà họ loại Barca ở tứ kết không phải là ăn may. Nếu trọng tài công bằng, đội bóng thủ đô Italia đã có thể làm nên cuộc lật đổ khác.

    Liverpool từng quật ngã Man City trong cả 2 lượt tứ kết. Nhưng trên đất Italia, The Kop không thể hiện được phong cách chơi bóng quen thuộc.

    Giấc mơ của Roma phải dừng lại ở bán kết. Một cuộc chia tay trong tư thế ngẩng cao đầu, với màn trình diễn chạm đến trái tim người hâm mộ.

    Tạm biệt, và cảm ơn Roma!

    Đại Phong | 09:32 03/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...