MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Liverpool nên ưu tiên Ngoại hạng Anh hay Champions League?

    06:22 Thứ bảy 01/12/2018

    BongDa.com.vn Đây là 2 giải đấu quan trọng mà từ rất lâu họ đã không được hưởng niềm vui bước lên ngôi vị cao nhất.

    Nhắc đến Liverpool của gần 30 năm trở lại đây là nhắc về một đội bóng vĩ đại nhưng "khô hạn" danh hiệu. Trong suốt lịch sử 26 năm Ngoại hạng Anh, họ chưa một lần lên ngôi vô địch. Kể từ lần gần nhất lên ngôi First Division mùa giải 89/90 cho đến nay, danh hiệu lớn duy nhất họ có được chính là chiếc cúp Champions League 13 năm trước.

    Đến mùa giải này, dưới tay Jurgen Klopp, The Reds đang sở hữu một đội hình hay nhất nhiều năm qua, đứng trước cơ hội chấm dứt cơn "khô hạn" vinh quang cho CLB.

    Nhưng cũng bởi sự khao khát danh hiệu đó, có những quan điểm cho rằng mùa giải này Liverpool nên chỉ tập trung cho một cuộc đua, thay vì phân tán sức mạnh ở cả giải trong nước và châu lục.

    Liverpool đại thắng, Klopp vẫn bị chỉ trích vì quá chậm chập - Bóng Đá

     Klopp được kì vọng sẽ mang danh hiệu về cho Liverpool.

    Hồi tháng trước, khi được hỏi về vấn đề này, bình luận viên Gary Neville đã khẳng định đội bóng vùng Merseyside nên đầu tư cho Premier League, giải đấu mà bất cứ đội bóng Anh nào cũng mơ ước được đăng quang.

    "Nếu tôi là Liverpool, tôi chắc chắn sẽ ít đầu tư cho Champions League. Tôi biết sẽ rất khó để làm điều đó. Nhưng nếu sang tháng Hai, tháng Ba, tháng Tư mà không cần đá giải này, họ sẽ có thời gian nghỉ ngơi và có cơ hội thực sự ở Premier League."

    Nhưng những lời khuyên chân thành của Neville, đối với Jurgen Klopp lại nghe khá buồn cười, bởi chẳng có đội bóng nào lại ra sân thi đấu cho mục tiêu thua cuộc: "Phải làm sao để có thể được vậy? Chúng tôi cần làm gì? Sẽ không chơi Champions League nữa hay sao?"

    "Gary nên đến đây và nói với tôi chính xác cần làm gì. Liệu bạn có thể chuẩn bị cho một trận đấu với tinh thần không chú trọng nó? Hay là mang cầu thủ trẻ đá Champions League? Điều này thật buồn cười."

    Góc Liverpool: Phía trước còn là thiên đường? - Bóng Đá

     Liverpool đang có một vòng bảng Champions League không như ý.

    "Nói thật, tôi không biết ý anh ta là gì, nhưng chúng tôi vẫn phải chơi bóng. Rất nhiều người theo dõi những trận đấu của chúng tôi tại Champions League và việc của đội bóng là chơi tốt nhất có thể trong tất cả các trận."

    Mùa giải này, Liverpool vẫn đang thăng hoa tại Ngoại hạng Anh khi chưa để thua bất cứ trận nào từ đầu mùa, chỉ đang thua Manchester City 2 điểm trên BXH. Nhưng ngược lại, The Kop đang gặp khó ở đấu trường châu lục khi để thua vô duyên đội "nhược tiểu" Red Star Belgrade, khiến cơ hội vượt qua vòng bảng đang rất mong manh.

    Dù vậy, huyền thoại Jamie Carragher không cho rằng thầy trò Jurgen Klopp nên bỏ cuộc ở C1 nhưng ở giai đoạn cuối của mùa giải, họ vẫn nên có sự đầu tư cho giải đấu cao nhất nước Anh, nơi Liverpool không vô địch 28 năm nay: "Chỉ nên lựa chọn vào tháng Ba/tháng Tư tới, nếu đội bóng vẫn còn chơi ở cả hai giải, thì Premier League nên được ưu tiên hơn."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 00:00 01/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...