Những tưởng Liverpool sẽ dễ dàng 'làm gỏi' một Leicester City đang chìm sâu trong khủng hoảng sau sự ra đi của HLV Claudio Ranieri thì rất bất ngờ, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp lại nếm trái đắng.
Trên sân King Power, The Kop thi đấu khá bạc nhược và nhận thất bại 1-3, qua đó có nguy cơ bị tụt lại phía sau trong cuộc chiến Top 4 Ngoại hạng Anh. Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp cảm thấy lo lắng cho tương lai.
Chia sẻ với báo giới, Jurgen Klopp cho hay: "Mọi thứ đã trở nên thực sự nghiêm trọng. Chúng tôi phải chiến đấu vì tương lai, bao gồm cả tôi. Hiện tại, chúng tôi đang bị phán xét từng ngày. Những kết quả có ảnh hưởng nhất định.
Với tình cảnh hiện nay của Liverpool, là HLV trưởng đội bóng, tôi phải nhận trách nhiệm lớn nhất. Tôi dùng từ 'chúng tôi' chứ không phải 'họ' (các cầu thủ), bởi tôi cũng phải chịu trách nhiệm về thất bại này."
Từ đầu mùa giải đến nay, Liverpool thường xuyên để thua trước những đối thủ bị đánh giá kém hơn như Burnley, Bournemouth, Hull City, Swansea và Leicester City. Trong khi đó, họ lại bất bại trong cuộc chiến Top 6.
Video trận Leicester City 3-1 Liverpool: