Bàn thắng muộn của Divock Origi đã giúp Liverpool giành chiến thắng quan trọng trước Newcastle United, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng vô địch Premier League. Màn rượt đuổi nghẹt thở giữa 2 đội đã gây ấn tượng mạnh mẽ với không chỉ NHM mà cả giới truyền thông. Hãy cùng điểm qua những gì các cây viết trên các trang báo quốc tế đã bình luận về trận cầu này.
James Pearce (Liverpool Echo):
Đoàn quân của Klopp đơn giản là những kẻ chống lại số mệnh. Khi đối mặt với nghịch cảnh, họ đã đáp trả và tạo ra một bước ngoặt ly kỳ.
Chỉ còn 4 phút cho thời gian thi đấu chính thức, Xherdan Shaqiri tung cú đá phạt vào vòng cấm và cầu thủ vào sân thay người Origi lắc đầu chính xác, châm ngòi cho những màn ăn mừng cuồng nhiệt của The Kop. Đó là một đêm ly kỳ, hồi hộp đến nghẹt thở ở Đông Bắc. Rafa Benitez đã tuyên bố sẽ không có sự ưu ái nào cho CLB cũ và ông đã giữ lời khi chỉ đạo Newcastle đang hồi sinh dồn ép Liverpool bằng mọi cách. Một cảm giác căng thẳng cực độ, có thể đánh bại bất kỳ hệ thần kinh nào, nhưng Lữ đoàn Đỏ thì không. Một lần nữa khi bị dồn vào chân tường, họ tìm ra cách để chiến thắng áp lực khổng lồ. Phẩm chất mà họ thể hiện xuyên suốt mùa giải thực sự đáng khâm phục.
Neil Jones (Goal.com):
Lần đầu tiên sau 5 năm, cuộc đua danh hiệu Premier League sẽ chỉ kết thúc ở ngày cuối cùng. Liverpool vẫn đang chiến đấu, dù hy vọng ngày càng mong manh. Trên cùng mặt sân nơi Manchester City đã nhận thất bại gần nhất tại Ngoại hạng Anh, đội bóng của Jurgen Klopp đã níu giữ hy vọng xưng vương theo một cách không thể ấn tượng hơn. St. James Park đã được chứng kiến một trong những đêm khó quên nhất của cả mùa giải.
Kết quả này nói lên điều gì? Chiến thắng 3-2 của Lữ đoàn đỏ trước Newcastle đưa họ trở lại vị trí đầu bảng, nhưng đó mới là một nửa của câu chuyện. Liên tục bị đặt dấu hỏi, hết lần này đến lần khác, nhưng Liverpool lại một lần nữa đáp trả thích đáng. Giờ hãy cùng chờ xem Manchester City sẽ làm gì. Liệu họ có giữ vững được năng lượng, sự quả cảm, và phẩm chất của mình như chúng ta đã thấy nơi đối thủ của họ? Bất luận là đội bóng nào nâng cúp vào tuần tới, chúng ta chỉ có thể tán dương và chúc mừng họ. Đúng là những đội bóng đặc biệt.
Phil McNulty (BBC):
Cuộc đua danh hiệu Premier League xứng đáng để đi đến tận vòng đấu cuối cùng, bởi cuộc đối đầu ngoạn mục, không ngừng nghỉ giữa Liverpool và Manchester City.
Điều đó lại được thể hiện chính xác, sau khi đội bóng của Jurgen Klopp chứng tỏ bầu nhiệt huyết, thần kinh thép và sự kiên cường để chiến thắng Newcastle trong một đêm sấm sét tại Tyneside. Ở thời điểm mà hy vọng trong cả mùa giải đã bị thử thách, đây mới là vòng đấu đầu tiên mà đích đến của chiếc cúp Premier League có thể được quyết định. Dưới thứ áp lực khủng khiếp, câu hỏi ai sẽ gục ngã trước được đặt cho Jurgen Klopp tại St. James Park. Khi họ bị Chích chòe cân bằng tỷ số 2-2 với chỉ 5 phút còn lại, có vẻ như câu trả lời đã là Liverpool. Nhưng rồi cú đánh đầu của Origi đã mang lại chiến thắng, đưa họ trở lại vị trí dẫn đầu - đồng nghĩa câu hỏi lại chuyển sang phía Manchester City, cho cuộc đọ sức với Leicester trên sân Etihad.
Đội bóng của Klopp rõ ràng sẽ còn là mối đe dọa, miễn là cuộc đua chưa ngã ngũ. Liverpool đã chứng minh điều ấy hết lần này đến lần khác, nhưng họ còn cần phải khai thác hơn nữa phẩm chất của mình để vượt qua cuộc đua hiện tại. Những sự thay đổi người của Klopp cũng đã đóng một vai trò quan trọng trong thành công mùa này, với 12 bàn thắng ở Premier League đến từ băng ghế dự bị, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác.
David Lynch (Evening Standard):
Cũng như vô số phẩm chất khác của họ, đội bóng Liverpool này sở hữu một loại sức mạnh tinh thần hiếm có. Trong khi City đã dành vài tháng qua để giành chiến thắng nhờ những bàn thắng sớm và sự kiểm soát hoàn toàn, thì đối thủ của họ trong cuộc đua danh hiệu lại phải nỗ lực hơn một chút. Nhưng họ có một HLV không bao giờ bỏ cuộc; suốt thời gian ở Anfield, ông ấy đã khiến tinh thần ấy thấm nhuần trong huyết quản của cả đội quân mà ông gây dựng. Khi tiếp tục giành chiến thắng - mặc dù rất thót tim - tại St. James Park, Lữ đoàn đỏ một lần nữa chứng minh điều đó.
Simon Hughes (Independient):
Thêm một trận cầu đáng kinh ngạc, khi Liverpool gặp vấn đề và vật lộn tìm lối thoát. Kể cả nếu họ không giành danh hiệu, đó không thể là vì thiếu nhiệt huyết hay niềm tin.
Khi bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 cho Liverpool đến khi chỉ còn 4 phút cho thời gian thi đấu chính thức, các cựu cầu thủ của họ cũng đã nhảy cẫng lên sung sướng trong khu vực báo chí - những người như Robbie Fowler và Sander Westerveld. Jan Molby thì ôm chầm lấy một đồng nghiệp người Đan Mạch của mình phía sau. Bấy giờ, hầu hết các nhân viên kỹ thuật của Liverpool đều có mặt trên sân, nắm đấm của họ vung lên trong đêm Tyneside…