Tất nhiên, một chiến thắng cho Manchester United trong trận derby nước Anh sẽ mang lại lợi thế cho gã hàng xóm "đáng ghét" Manchester City, nhưng đối với Quỷ đỏ, người ta thường nói về việc đánh bật Liverpool khỏi đường pitch, thay vì nửa xanh ồn ào.
Thực tế thì cảm giác nào với đội chủ sân Old Trafford cũng sẽ rất đau đớn, nhưng đối với người hâm mộ của họ mà nói, Liverpool vẫn là một điều gì đó không bao giờ có thể chấp nhận được trong tiềm thức. Họ không muốn chứng kiến vinh quang đến với người Merseyside.
Thật may mắn, Man Utd có một người quản lý hiểu chính xác điều đó: Ole Gunnar Solskjaer được gọi là sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ, và ông cũng rất sắc sảo trên băng ghế chỉ đạo bởi United đã thua chỉ một lần trong mùa giải này dưới thời chiến lược gia người Na Uy.
Thất bại 0-2 trước PSG tưởng như sẽ khiến Quỷ đỏ "hạ cánh", nhưng không, nạn nhân ở giải quốc nội vẫn tiếp tục nối dài và lần gần nhất là Chelsea, những người phơi áo ngay tại Stamford Bridge, trong tình cảnh NHM The Blues "đay nghiến" Sarri vì lối chơi quá nghèo nàn.
Tuy nhiên, ngày mai là một cuộc đụng độ hoàn toàn khác, nó quan trọng về cả chuyên môn cũng như niềm tự hào. Đó là sự ganh đua được coi như sự đam mê bất diệt trong môn thể thao vua tại xứ sương mù. Đó là khoảng thời gian United mang lại những trận derby đầy lửa!
Liverpool được đánh giá cao hơn, rõ ràng là như vậy. Nhưng nếu mặc định coi nhẹ United dưới thời Solskjaer thì có thể đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ phải trả một cái giá rất đắt - chức vô địch Premier League đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ.
Người ta nhìn thấy sự non nớt về kinh nghiệm của Man Utd tại Champions League. Tuy vậy, Liverpool xin đừng quên Tottenham, Arsenal và mới đây nhất là Chelsea đã bị hạ gục như thế nào - Quỷ đỏ chơi phản công quá nhanh và quá nguy hiểm trong hầu hết các đợt lên bóng.
Trận lượt đi kết thúc với tỉ số 3-1, Liverpool áp đảo, điều đó đúng... Nhưng có ai nhớ suýt chút nữa Jose Mourinho đã giữ được ghế nếu Marouane Fellaini không đánh đầu hụt ngay khi vào sân? Và thực tế, đội chủ nhà đã tung ra tổng cộng 13 cú dứt điểm từ đầu hiệp hai đến trước khi Xherdan Shaqiri nâng tỉ số lên thành 2-1.
Trong vòng hơn 20 phút đó, Liverpool kiểm soát bóng hơn 70% và tạo ra 13 lần bắn phá (8 cú dứt điểm từ xa) thì nó chỉ chứng minh được một điều rằng "họ bế tắc" trước hàng phòng ngự đổ bê tông của Man Utd. Và nếu đồng đội không "bóp" De Gea thì anh khẳng định mình chắc chắn không để thua 2 lần trước Shaqiri.
Từ những quan điểm trên, hy vọng Klopp và các học trò sẽ không bị lừa bởi thứ bóng đá của Sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ. Nếu thành công, một trận thắng hoặc chí ít là hãnh diện rời sân đấu ám ảnh đó với một điểm cũng sẽ rất quý giá cho giấc mộng vô địch.