Loris Karius đã phải chịu đựng một buổi tối khủng khiếp ở Kiev, khi anh mắc phải 2 sai lầm chết người, dẫn đến những bàn thắng của Karim Benzema và Gareth Bale. Trận đấu đó cũng khép lại một mùa giải tương đối thành công của Liverpool, dù họ đã không thể giành chức vô địch Champions League.
Đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klopp ngay sau đó đã bổ sung những tân binh chất lượng nhằm sớm ổn định đội hình cho mùa giải kế tiếp, và một trong số đó chính là thủ thành Alisson Becker, kỷ lục chuyển nhượng mọi thời đại trong khung gỗ.
Chiến lược gia người Đức đã phủ nhận rằng màn trình diễn thảm hoạ của cậu học trò đồng hương đã khiến Liverpool buộc phải tìm kiếm sự thay thế. "Nếu đội bóng chiến thắng ở trận đấu đó và Alisson đã có mặt trên thị trường chuyển nhượng, chúng tôi sẽ vẫn mua anh ấy, đơn giản đó là người Liverpool muốn." Ông nói.
“Những thủ môn khác thực sự rất tốt, giống như tiền vệ của chúng tôi vậy. Điều đó không có nghĩa là Liverpool nói với Fabinho: 'Xin lỗi, câu lạc bộ đã có những cầu thủ tốt, chúng tôi không cần bạn'. Ở đây, tôi muốn mang đến một thứ khác bởi vì chúng tôi nghĩ mình có thể thực hiện bước tiếp theo như với Naby (Keita). Liverpool làm điều đó và đơn giản chỉ là công việc." HLV Klopp tiếp lời.
Ngoài ra, cựu thuyền trưởng Borussia Dortmund cũng khẳng định mình đã không thảo luận với Karius về động thái chiêu mộ tân binh người Brazil trước khi hợp đồng được ký kết. "Nghe này, tôi đã không đi qua phòng thay đồ và nói với mọi người rằng mình đang ký hợp đồng với Fabinho hoặc Naby Keita," Klopp nói thêm.
“Tôi đã không nói trước buổi kiểm tra y tế bắt buộc, 'Liverpool đang ký hợp đồng với một thủ môn' và sau đó nó giống như một sự ngạc nhiên 'oh!'" Ông kết luận.