MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Liverpool chiến Man United: Bộ não Khổng Minh và đường kiếm Lệnh Hồ Xung

    15:25 Thứ bảy 15/10/2016 | 11| 3

    BongDa.com.vn Trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa, Khổng Minh Gia Cát Lượng là bậc thầy về cách dùng binh. Sở trường của ông là tạo ra nhiều sự nghi ngờ cho đối phương, làm rối trí đối thủ để tung ra đòn quyết định. Những trận đánh kinh điển với Chu Du hay Tư Mã Ý là dẫn chứng tiêu biểu nhất.

    Jurgen Klopp sẽ có lần thứ hai so tài cùng Jose Mourinho trong trận đấu được gọi là derby của nước Anh. Họ gặp nhau gợi lại những ký ức khó quên tại Champions League khi mà Real Madrid đối đầu với Borussia Dortmund. Đương nhiên với Mourinho, đó đều là những ký ức không vui, chính xác hơn là ông muốn quên trong sự nghiệp cầm quân của mình.

    liverpool

     Liverpool đang được đánh giá cao hơn hẳn M.U trước trận derby nước Anh. Ảnh: Internet.

    Anfield chưa khai cuộc nhưng ưu thế đang đứng hẳn về phía Liverpool. Sân nhà, phong độ cùng thành tích đối đầu hơn hẳn của Klopp với Mourinho khiến người ta mạnh dạn đặt cược vào Lữ đoàn đỏ. Nhưng không vì thế mà người ta không hoài nghi về sự yếu – mạnh của hai đội lúc này. Như cách dùng binh của Khổng Minh ngày xưa, mọi thứ bày ra trước mắt đôi khi chỉ là giả tạo mà thôi.

    Liverpool đang có phong độ tốt hơn Man United. Đúng. Hàng công của họ sắc bén hơn Quỷ đỏ. Không sai. Nhưng họ có thật sự trị được căn bệnh thất thường của mình hay chưa? Điều này thì chưa biết. Sau một năm dẫn dắt Liverpool, Klopp đã thành công trong việc truyền lửa cho đội bóng vùng Merseyside này. Tuy nhiên xem Liverpool thi đấu người ta không khỏi đau tim. Họ thắng Arsenal, Chelsea đó nhưng đều nghẹt thở. Và trong những trận đấu mà người ta nghĩ họ chắc thắng thì Liverpool lại không thắng.

    Sự thất thường đó là nhược điểm dường như vẫn còn cho đến lúc này. Rất may Liverpool có một thói quen tốt là họ hay chơi bùng nổ khi gặp những đối thủ mạnh. Vậy thì trong trận thư hùng cùng Man United, Liverpool sẽ chơi thăng hoa khi gặp kẻ ngang cơ hay lại thất bại sau giai đoạn tưng bừng cũng như họ thua trong thế được dự đoán là thắng ?

    Cũng như Liverpool, Man United bước vào trận derby nước Anh với sự hoài nghi về sức mạnh thật sự. Mourinho vẫn loay hoay ghép hình và các ngôi sao đang khốn khổ tìm lại chính mình. Trận thua Watford hay hòa Stoke City cho thấy họ bế tắc ra sao. Nhưng chính vì trong đội hình họ có Pogba, Ibrahimovic, Rashford, Mata…và ngoài đường biên là Mourinho nên Man United vẫn có những đòn phản pháo ít ai ngờ tới.

    klopp-mou-2

     Klopp và Mourinho, ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc so tài lần thứ hai ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: Internet.

    Hãy lấy Leicester City làm gương. Ai cũng cho rằng Quỷ đỏ sẽ gặp khó trước Bầy Cáo nhưng rốt cuộc tất cả chỉ là …lo xa. Xét phong độ hiện tại đúng là Man United thua xa Liverpool. Klopp đã tìm ra cách chơi phù hợp cho đội chủ sân Anfield với chiêu thức rõ ràng còn Mourinho vẫn đang tìm kiếm cách vận hành cho Man United. Nhưng trong Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung, chúng ta ấn tượng với lối đánh Vô chiêu thắng hữu chiêu của Lệnh Hồ Xung.Triết lý trong đó là bất kể đối phương dùng binh khí nào, võ công chiêu thức ra sao đều có điểm sơ hở, chỉ cần đánh vào đó thì phá giải hết.

    Chính những đường kiếm không tuân theo đường lối này đã giúp Lệnh Hồ xung xưng hùng xưng bá. Mourinho không chỉ giỏi về cách bày trận mà còn nổi tiếng về khả năng phá lối chơi của đối phương. Bayern Munich hay Barcelona đều đã nếm trải sự quái kiệt này của Mourinho. Man United của ông lúc này thiếu bài bản thật nhưng một khi ông phá được chiêu thức của Klopp thì lúc ấy vô chiêu vẫn có thể thắng hữu chiêu.

    Cả Klopp và Mourinho đều có tố chất của Khổng Minh nên những gì mà người bên ngoài thấy chưa hẳn đã là thực. Và cho dù là thực cũng chỉ là tương đối, nó sẽ thay đổi qua từng khoảnh khắc. Man United và Liverpool bao giờ vẫn là đối thủ ngang tài còn Klopp với Mourinho luôn là kì phục địch thủ. Thế nên khi tiếng còi tan trận chưa cất lên thì khó biết ai thắng ai thua.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Cát Tường - Thể Thao Việt Nam | 15:03 15/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...