MỚI NHẤT :
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • "Liverpool chắc chắn lên ngôi Champions League..."

    11:33 Thứ sáu 25/05/2018

    BongDa.com.vn Mới đây trên Independent.ie, huyền thoại đã lên tiếng khẳng định vào thứ bảy này, NHM trên toàn thế giới sẽ được chứng kiến giây phút Liverpool đăng quang tại Champions League.

    Nếu bạn chưa biết, Mark Lawrenson là một huyền thoại thực sự của Liverpool khi đã cùng Lữ đoàn đỏ bước lên ngôi vị cao nhất của giải đấu số một trời Âu vào năm 1984.

    Phát biểu trước giới truyền thông, mặc dù cho rằng Real Madrid là một đối thủ xứng đáng nhận được sự tôn trọng cao nhất, thế nhưng ông vẫn tin vào khả năng vô địch của đội nhà:

    "Real Madrid là một CLB giàu kinh nghiệm tại đấu trường này và đã thi đấu rất tốt trong 3-4 mùa C1 vừa qua. Dẫu vậy, dường như họ đã được hưởng lợi trong một số tình huống nhạy cảm."

    "Thế nhưng tôi cảm thấy có lẽ họ sẽ không gặp may trong những trận đấu tới, hi vọng là ngay rạng sáng chủ nhật này. Jurgen Klopp đã dành cả tuần để làm công tác tư tưởng cho các cầu thủ rằng giây phút họ trở thành nhà vua của châu Âu đã đến."

    "Cơ hội chia đều cho cả hai, tuy nhiên nếu Liverpool có thể tiếp tục phong độ đáng sợ ở những vòng đấu trước thì chẳng gì có thể cản được họ."

    Mark Lawrenson:

    Salah đang giúp Liverpool bay cao.

    "Hãy nhìn những gì Mohamed Salah đã thể hiện trong mùa giải vừa qua mà xem. Với bất kỳ hàng phòng ngự nào, việc phải đối đầu với Liverpool lúc này đều là một cơn ác mộng thực sự."

    "Dĩ nhiên, nhà vô địch không phải lúc nào cũng là người chơi hay nhất. Đôi khi, bạn sẽ cần đến một chút may mắn để lên ngôi tại đây. Còn nhớ lần gần nhất Liverpool có cơ hội nâng cao chiếc cúp bạc danh giá đó là vào năm 2005.

    Khi ấy, chúng tôi sở hữu nhiều những tên tuổi lớn, thế nhưng rõ ràng lực lượng của đội bóng lúc đó chẳng thể nào so sánh với thời điểm hiện tại."

    Mark Lawrenson:

    Đội hình Liverpool lên ngôi tại Champions League 2005.

    Tính thêm cả thời gian cầm quân tại Borussia Dortmund, Jurgen Klopp đã bỏ lỡ 5/6 cơ hội ăn cúp. Tuy vậy, với Lawrenson, cựu trung vệ người Ireland không cho rằng con số này có thể nói lên điều gì về kết quả của "đêm Kiev".

    "Mọi người hay nói Klopp không có duyên với những trận chung kết, thế nhưng thực sự tất cả mọi điều ông ấy đã làm rất tuyệt vời."

    "Có thể trước đây ông ấy thường xuyên về nhì, tuy vậy điều đó không có nghĩa lần này cũng thế. Tất nhiên gục ngã ngay trước ngưỡng cửa thiên đường chưa bao giờ là một cảm giác dễ chịu cả, nhất là khi trước đó chẳng ai tin bạn sẽ làm nên chuyện, tuy vậy chắc chắn điều này sẽ chẳng thể khiến ông ấy buông xuôi."

    "Thứ bảy này, định mệnh đã sắp đặt để Liverpool chiến thắng, thế nên chẳng có gì có thể thay đổi kết cục này cả."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt | 11:00 25/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...