Dù Barcelona còn nguyên cơ hội tại đấu trường La Liga khi vẫn đang là đội dẫn đầu, và nắm giữ lợi thế tại Champions League (hòa Napoli ở lượt đi vòng 1/8). Tuy nhiên, với phong độ phập phù hiện tại thì Barca vẫn có thể phải chịu tình cảnh trắng tay vào cuối mùa giải này.
Đội bóng xứ Catalan không có trong tay nhân sự phù hợp với triết lý của đội bóng và cả Lionel Messi. Đội trưởng của Barca đã nói rõ với chủ tịch Bartomeu và ban lãnh đạo rằng anh muốn có một đội hình hàng đầu để có thể chiến đấu cho tất cả các đấu trường.
Rõ ràng, Blaugrana cần củng cố một số vị trí ngay ở mùa hè. Đầu tiên là một trung vệ, với việc Pique đang già đi, trong khi đó cả Lenglet và Umtiti thì thi đấu rất thất thường. Một trung vệ hạng nhất là một điều vô cùng cấp bách. Những cái tên như Skriniar, De Ligt, Upamecano và Koulibaly đã được cân nhắc đến.
Sau bao mùa gồng gánh hành công của Barca, bản thân Messi đang cần một người chia lửa và quả bom đó không ai khác chính là Lautaro Martinez. Bản thân Messi đã thích người đồng hương ở ĐT Argentina từ lâu. Cầu thủ 22 tuổi này đang có 1 mùa giải tuyệt vời ở Inter Milan.
Tất nhiên có người đến thì sẽ có kẻ phải ra đi. Theo đó, người đầu tiên phải ra đi nhiều khả năng là hậu vệ trái Junior Firpo, hậu vệ này tới Barca với giá 16,2 triệu bảng từ Real Betis vào mùa hè 2019. Bên cạnh đó, có thể chính Antoine Griezmann cũng sẽ phải cuốn gói khỏi Barca. Mùa giải vẫn còn ở phía trước, nhưng Barca và Messi đã bắt đầu lên chi tiết kế hoạch làm mới Barcelona ngay từ bây giờ.
Xem màn trình diễn của Lionel Messi: