MỚI NHẤT :
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • Lingard + 45 triệu = Maddison: 'Trò đùa thế kỷ' của Man Utd?

    18:59 Chủ nhật 05/01/2020 | 4

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford đã chuẩn bị một kế hoạch đầy táo bạo để chiêu mộ ngôi sao của Leicester City.

    Mùa giải 2019/20 đã trôi qua được một nửa và ban huấn luyện Manchester United vẫn đang sống trong lo lắng. Trong phiên chợ Hè vừa qua, HLV Ole Gunnar Solskjaer thúc giục ban lãnh đạo mang về 2 hậu vệ cùng 1 tiền vệ cánh. Thế nhưng, cựu thuyền trưởng Molde quên mất rằng Quỷ đỏ thiếu hẳn một ngôi sao hộ công chất lượng.

    Với hệ thống 4-2-3-1 mà chiến lược gia người Na Uy áp dụng, Paul Pogba không còn được chơi tự do giống như ở ĐT Pháp, Juventus trước đây hay chính M.U vào thời điểm "Solsa" mới đến. Nhà cầm quân 46 tuổi cho thử nghiệm nhiều cái tên khác nhau, từ Andreas Pereira đến Juan Mata, tuy nhiên kết quả cuối cùng cũng chỉ là nỗi thất vọng.

    Và để giải quyết thực trạng không mấy vui vẻ này, ban lãnh đạo nửa đỏ thành Manchester quyết định đưa James Maddison vào tầm ngắm. Cựu cầu thủ Norwich City nổi tiếng với lối chơi sáng tạo, cùng với đó là khả năng thực hiện những tình huống cố định vô cùng ấn tượng. Mặc dù vậy, cách "Man Đỏ" đưa ra đề nghị có thể khiến cho Leicester City phải bật cười.

    Lingard + 45 triệu = Maddison: 'Trò đùa thế kỷ' của Man Utd? - Bóng Đá

     "Solsa" đang đau đầu khi lối chơi của M.U quá đơn điệu và dễ bắt bài.

    Lần lượt từ BBC, Mirror cho đến Sky Sports đưa tin đội chủ sân Old Trafford muốn chi số tiền 45 triệu bảng kèm theo... Jesse Lingard để thuyết phục cựu vương Premier League nhả người. Khoan hãy nói về thái độ của "Bầy cáo" trước thông tin này, trước hết hãy xem liệu đây có phải trò đùa mà Manchester United muốn tạo ra ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông hay không?

    Nếu so sánh phong độ và tầm ảnh hưởng của hai cái tên nói trên, có vẻ M.U đã hơi xem thường đối tác của mình. Trong suốt 1 năm qua, Jesse Lingard luôn là người bị các CĐV mang ra chỉ trích mỗi khi Quỷ đỏ có phong độ không tốt. Bởi lẽ dù chơi trong vai trò hộ công, chàng trai sinh năm 1992 vẫn thường xuyên "tàng hình" dù đối thủ là ai đi chăng nữa.

    Lần gần nhất người ta thấy số 14 của Manchester United tỏa sáng là trận giáp mặt với FC Astana ở Europa League. Thế nhưng, khi ấy đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer đã chắc suất đi tiếp và chỉ tung ra đội hình "C". Thậm chí, một vài fan hâm mộ bi quan đến mức không tin đội bóng của mình sẽ đẩy đi thành công tuyển thủ Anh.

    Lingard + 45 triệu = Maddison: 'Trò đùa thế kỷ' của Man Utd? - Bóng Đá

     Jesse Lingard đang "tiến thoái lưỡng nan", đi không được và ở cũng không xong.

    Cũng trong màu áo "Tam Sư", tiền vệ 27 tuổi đã chẳng thể cạnh tranh vị trí vì HLV Gareth Southgate có nhiều phương án lí tưởng hơn. Một trong những sự lựa chọn ấy chính là James Maddison - người M.U muốn dùng Jesse Lingard để chiêu dụ. Có thể nói trong 2 mùa giải qua, ngôi sao trưởng thành từ lò Norwich City là một trong những cầu thủ đáng xem nhất Premier League.

    Kể từ khi đến với sân King Power, "David Beckham đệ nhị" ghi được 16 bàn, có 10 đường kiến tạo chỉ sau 61 trận ra sân trên mọi đấu trường. Chưa dừng lại ở đó, anh từng từ chối hàng loạt ông lớn như Tottenham Hotspur, Manchester City và cả Arsenal để đến một CLB hạng khá như Leicester Ctiy. Tuy nhiên, ít nhất tiền vệ sinh năm 1996 đã đúng tính cho đến lúc này.

    Căn cứ vào tình hình thực tế, "Bầy cáo" cũng không cần một người không còn là chính mình như Jesse Lingard. Đặt trường hợp James Maddison không thể ra sân, HLV Brendan Rodgers cũng còn trong tay nhiều nhân tố đủ sức chơi ở vai trò hộ công. Nổi bật nhất có thể kể đến Youri Tielemans, cái tên cũng từng là mục tiêu của Quỷ đỏ.

    Lingard + 45 triệu = Maddison: 'Trò đùa thế kỷ' của Man Utd? - Bóng Đá

     James Maddison không phải là người dễ để Quỷ đỏ chiêu mộ.

    Song song đó, "The Foxes" đang cho thấy tham vọng đổi đời với việc đầu tư để mang về các ngôi sao đầy tiềm năng. Vì thế, sẽ là chuyện hoang đường nếu Leicester City để cho cầu thủ quan trọng nhất của mình ra đi. Với Manchester United, Ed Woodward cùng các cộng sự nên quên chuyện có được James Maddison bằng đề nghị "bèo bọt" kèm theo một người đã xuống phong độ.

    Hãy nhớ rằng khi đặt quyết tâm chiêu mộ Harry Maguire, nửa đỏ thành Manchester đã bị đối tác làm khó ra sao. Cuối cùng, CEO của M.U buộc phải trả 80 triệu bảng, qua đó phá vỡ kỷ lục thế giới với mức phí dành cho một trung vệ. Lần này cũng không phải ngoại lệ, hoặc đội chủ sân Old Trafford chi đậm, hoặc đề nghị nói trên sẽ biến thành một "trò đùa" của tháng Giêng này.

    Xem tài năng sút phạt của James Maddison: 

    Giang Nam | 18:29 05/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...