MỚI NHẤT :
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • Lindelof, Bailly thay nhau mắc lỗi, Man United thất bại bạc nhược trước Brighton

    00:22 Thứ hai 20/08/2018

    BongDa.com.vn Trong ngày mà hàng phòng ngự mắc quá nhiều sai lầm, hàng công thì thi đấu bế tắc, Quỷ đỏ đành phải trắng tay rời sân Amex.

    Với việc Alexis Sanchez không có mặt trong chuyến hành quân đến Brighton, Anthony Martial đã được trao cơ hội. Anh cùng Romelu Lukaku và Juan Mata tạo nên bộ ba trên hàng công. Phía dưới Paul Pogba tiếp tục mang băng thủ quân, cùng Fred và Andreas Pereira trấn giữ hàng tiền vệ. Hàng phòng ngự chào đón sự trở lại của Ashley Young. Anh thi đấu bên cánh phải thay cho Matteo Darmian.

    Những phút đầu tiên, đội chủ nhà nhập cuộc khá tự tin, họ mạnh dạn cầm bóng gây sức ép, hứa hẹn sẽ tạo ra một trận đấu khó khăn cho Man United. Sau khoảng thời gian giằng co qua lại, Quỷ đỏ cuối cùng đã nếm trải thật sự thử thách trên sân Amex. Phút 25, Brighton vươn lên dẫn trước. Gaetan Bong và Solly March chồng cánh đẹp mắt, Murray di chuyển thông minh bên trong loại bỏ Lindelof trước khi chạm bóng tinh tế từ đường chuyền của March phá lưới Man United.

     - Bóng Đá

     Cú chạm bóng của Murray đưa bóng qua tay De Gea.

    Chưa hết bàng hoàng sau bàn thua, Man United tiếp tục vào lưới nhặt bóng lần thứ 2. Xuất phát từ một quả phạt góc, những đường chuyền sau đó của Brighton cuối cùng đưa bóng đến chân Shane Duffy. Trung vệ này dứt điểm trong vòng cấm đánh lừa hoàn toàn De Gea. Bàn thua thứ 2 chỉ cách bàn đầu tiên 143 giây.

    Nỗ lực tìm kiếm bàn thắng những phút tiếp theo, thành quả đã đến với Man United. Phút 34, từ một pha phạt góc, bóng sau nhiều chạm đã đến đúng cái đầu của Lukaku. Tiền đạo người Bỉ dễ dàng đánh đầu tung lưới thủ môn Mathew Ryan.

    Thế nhưng, một lần nữa hàng phòng ngự Man United mắc sai lầm để Brighton tái lập khoảng cách hai bàn. Sau Lindelof, đến lượt Bailly, anh phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm. Trên chấm 11m, dù De Gea đã chạm được chân vào bóng nhưng không thể cứu thua cho Man United. Quỷ đỏ rời sân sau hiệp một với thất bại toàn diện.

     - Bóng Đá

     Pha phạm lỗi trong vòng cấm của Eric Bailly dẫn đến quả penalty.

    Đầu hiệp hai, Mourinho tung liên tiếp Rashford và Lingard vào sân nhằm tăng cường sức mạnh hàng công. Tuy nhiên, Quỷ đỏ vẫn gặp quá nhiều bế tắc. Không thể kiên nhẫn hơn, Mourinho sử sụng quyền thay người cuối cùng ở phút 60. Marouane Fellaini được tung vào sân thay Martial. Chiến lược gia BĐN đặt kỳ vọng vào khả năng không chiến của 'học trò cưng'.

    Thế nhưng, Man United chẳng thể làm được gì trong 30 phút còn lại ngoại trừ cú sút xa nguy hiểm của Paul Pogba, bị cản phá bởi thủ môn Mathew Ryan. Phải đến những phút bù giờ, Fellaini mới cho thấy hiệu quả của anh trên sân. Pha xoảy trở của cầu thủ người Bỉ khiến đối thủ phạm lỗi mang về quả phạt đến cho Man United. Pogba thực hiện thành công, rút ngắn tỉ số xuống 2-3.

     - Bóng Đá

     Pogba ghi bàn từ chấm 11m nhưng chẳng thể giúp ích cho đội nhà.

    Dù vậy, mọi thứ đã quá muộn, trọng tài thổi còi kết thúc sau đó không lâu. Man United phải nhận trận thua đầu tiên trong mùa giải 2018/19.

    Chung cuộc: Brighton 3-2 Man United

    Ghi bàn: Murray 25'; Duffy 27'; Gross (p) 44' - Lukaku 34'; Pogba (p) 90'+5.

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Thành Đạt | 00:05 20/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...