MỚI NHẤT :
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • Lịch thi đấu U22 Việt Nam tại SEA Games 30: Lợi thế hay nỗi ám ảnh hiện về?

    11:13 Thứ bảy 19/10/2019 | 6

    BongDa.com.vn Mới đây, BTC SEA Games 30 đã công bố lịch thi đấu môn bóng đá nam. Và ở đó, U22 Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế cũng như những khó khăn nhất định.

    Lá thăm may rủi đã đưa U22 Việt Nam vào bảng B - bảng tử thần tại môn bóng đá nam SEA Games 30. Theo đó, đoàn quân HLV Park Hang-seo sẽ đụng độ Thái Lan, Indonesia, Lào, Brunei và Singapore.

    Lịch thi đấu U22 Việt Nam tại SEA Games 30: Lợi thế hay nỗi ám ảnh hiện về? - Bóng Đá

     U22 Việt Nam rơi vào bảng đấu tử thần tại SEA Games 30.

    Và mới đây, BTC SEA Games 30 đã công bố lịch thi đấu cho các đội tuyển tham dự môn bóng đá nam. Ở đó U22 Việt Nam lần lượt sẽ đụng độ Brunei, Lào, Indonesia, Singapore và Thái Lan. Có thể thấy, lịch trình này khiến không ít NHM Việt Nam nửa vui mừng, nửa lo âu.

    Vui mừng vì chúng ta sẽ sớm đụng độ những đội bóng chiếu dưới như Brunei, Lào và Singapore để có thể an tâm và có thời gian toan tính cho 2 trận đấu sống còn với Indonesia và Thái Lan. Ở những loạt trận đầu tiên, tất nhiên các tuyển thủ sẽ cần 1 thời gian bắt nhịp nên việc gặp những đối thủ yếu hơn sẽ giúp chúng ta tạm yên tâm. Và trong những trận đấu này, U22 Việt Nam chỉ cần ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt để có hiệu số tốt, phòng trường hợp phải so kè về chỉ số phụ để phân chia thứ hạng ở cuối vòng bảng.

    Tuy nhiên, nỗi ám ảnh tại SEA Games 29 lại hiện về khi chúng ta sẽ lại gặp người Thái ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Còn nhớ, tại giải đấu ở Malaysia cách đây 2 năm, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng hừng hực khí thế đụng độ Voi chiến và chỉ cần 1 trận hoà là tự quyết tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản đó lại hoá thành cơn ác mộng.

    Lịch thi đấu U22 Việt Nam tại SEA Games 30: Lợi thế hay nỗi ám ảnh hiện về? - Bóng Đá

     Pha ra bóng thiếu chính xác của Minh Long dẫn đến bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của U22 Thái Lan tại SEA Games 29.

    Vào buổi chiều u ám tại sân Selayang Municipal Council vào ngày 24/08/2017, U22 Việt Nam đã thua trắng U22 Thái Lan với tỷ số 0-3. Và tình huống lao ra thảm hoạ của Phí Minh Long được NHM Việt Nam nhắc đến rất nhiều sau thất bại cay đắng này.

    Trở lại với SEA Games 30, nơi mà HLV Park Hang-seo cùng các tuyển thủ đang rất quyết tâm săn tấm HCV đầu tiên trong lịch sử, họ sẽ lại đụng độ người Thái ở vòng đấu sau cùng. Và tất nhiên, giới mộ điệu Việt Nam trông chờ vào một màn trả hận ngọt ngào của những chiến binh sao vàng, qua đó đi tiếp vào vòng Bán kết của giải.

    Quá khứ đã qua đi, nỗi ám ảnh tất nhiên chưa thể xoá nhoà khỏi tâm trí nhưng với U22 Việt Nam hiện tại, họ đang cho thấy sức mạnh cũng như khao khát của mình. Hãy để những niềm hy vọng vào một thế hệ mới, hy vọng vào một tấm HCV SEA Games tiếp tục và quên đi ký ức không vui 2 năm trước!

    Lịch thi đấu cụ thể của U22 Việt Nam tại SEA Games 30:

    16h00 ngày 26/11, U22 Việt Nam vs U22 Brunei

    16h00 ngày 28/11, U22 Việt Nam vs U22 Lào

    20h00 ngày 01/12, U22 Việt Nam vs U22 Indonesia

    20h00 ngày 03/12, U22 Việt Nam vs U22 Singapore

    16h00 ngày 06/12, U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan

    Đăng Huy | 11:04 19/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...