Thứ 5 vừa qua, Manchester United đã chính thức ghi tên mình vào Tứ kết Europa League sau khi đánh bại Rostov. Đó cũng là trận đấu thứ 47 ở mùa giải này, tính trên mọi đấu trường. Trước đó, thầy trò Mourinho đã lên ngôi vô địch League Cup khi đánh bại Southampton. Tại Ngoại hạng Anh, Quỷ đỏ vẫn kém top 4 đến 6 điểm nhưng còn 2 trận chưa đấu (trước Manchester City và Southampton).
Tại FA Cup, M.U đã bị loại sau thất bại trước Chelsea. Trước đó một ngày, trận đấu giữa đội bóng áo đỏ và Southampton tại Ngoại hạng Anh bị hoãn. Trận derby Manchester dự kiến diễn ra trước đó cũng không thể tổ chức. Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Anh (FA), dự kiến cả hai trận đấu sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 26/4 đến 17/5. Tuy nhiên, thời gian cụ thể vẫn chưa được công bố.
Từ giờ đến cuối mùa, M.U còn đến 14 trận tại Ngoại hạng Anh. Con số này có thể lên đến 17 nếu Quỷ đỏ tiến đến trận chung kết Europa League, dự kiến diễn ra tại Stockholm vào ngày 24/5 tới. Như vậy, ngày 1/4 tới khi M.U đụng độ West Brom sau khi kết thúc đợt tập trung của các ĐTQG, đó cũng là trận đấu thứ 16 trong 54 ngày. Đồng nghĩa với việc, M.U sẽ phải thi đấu với mật độ kinh khủng - 3.38 ngày/trận.
BTC Ngoại hạng Anh cũng đã tuyên bố sẽ không kéo dài giải đấu với bất kì lý do nào. Như vậy, giải đấu danh giá nhất xứ sương mù sẽ phải kết thúc vào ngày 21/5. Tất cả các đội bóng sẽ được sắp xếp đá bù miễn sao phù hợp nhất với lịch thi đấu sẵn có. M.U sẽ đụng độ Crystal Palace ở vòng cuối. Nhưng trước đó, đoàn quân của Mourinho sẽ phải tiếp tục căng mình đá lại hai trận đấu bù với Man City và Southampton. Đồng thời chỉ 3 ngày sau khi Ngoại hạng Anh hạ màn, M.U tiếp tục phải đá chung kết Europa League nếu may mắn tiến sâu.
Sau trận đấu với Rostov, Mourinho chua chát thừa nhận: "Chúng tôi đã chơi 11 trận trong vòng 6 tuần và mọi thứ đang trở nên tồi tệ. Tôi không hiểu tại sao M.U không nhận được sự giúp đỡ khi thi đấu tại đấu trường châu Âu. Tôi đã nói vấn đề này rất nhiều lần."
Từ lâu, Ngoại hạng Anh vốn đã nổi tiếng với độ khắc nghiệt. Ngoại trừ việc loại bỏ kì nghỉ Đông, những người đứng đầu giải đấu không tạo điều kiện tối đa để những đại diện ưu tú nhất xứ sương mù được thi thố tại châu Âu.
Cũng theo lời Mourinho khi ông còn dẫn dắt Inter Milan, BTC Serie A luôn sắp xếp các đội tham dự cúp châu Âu được đá sớm để có sự chuẩn bị tốt nhất về sức lực và tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên tại Anh, mọi thứ vẫn nằm trong "khuôn khổ".
Việc chỉ mỗi Leicester City và M.U còn góp mặt tại Champions League và Europa League như một hồi chuông cảnh tỉnh. Lần lượt Mourinho, Juergen Klopp và Pep Guardiola đều đã lên tiếng phàn nàn về mật độ thi đấu quá kinh khủng. Họ đều là những HLV ngoại quốc, hiểu rất rõ cách tổ chức của các nền bóng đá khác. Tuy nhiên đến lúc này, mọi chuyện vẫn chưa đi đến đâu.
Xem lại thắng lợi 1-0 của M.U trước Rostov: