MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • Lewandowski: "Có một cuộc gọi, và tôi thực sự muốn đến Man Utd"

    06:23 Thứ bảy 22/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Tiền đạo Bayern Munich, Robert Lewandowski tiết lộ rằng anh đã cân nhắc việc chuyển đến Man Utd.

    Tuyển thủ Ba Lan đã ghi 103 bàn sau 187 lần ra sân cho Borussia Dortmund từ năm 2010 đến 2014 trước khi gia nhập Bayern, nơi anh đã ghi 227 bàn trong sáu mùa giải gần đây.

    Robert Lewandowski reveals Manchester United contact - Bóng Đá

     Lewandowski từng muốn đến Man Utd.

    Cầu thủ 31 tuổi này tuyên bố rằng anh "thực sự suy nghĩ" về việc chuyển đến Old Trafford trong thời gian ở Dortmund, sau cuộc trò chuyện qua điện thoại với Sir Alex Ferguson, nhưng gã khổng lồ Bundesliga đã không muốn anh ra đi vào thời điểm đó.

    "Tôi đã nói chuyện với ông ấy [Ferguson] sau hai năm ở Dortmund và lúc đó tôi thực sự nghĩ về việc chuyển đến Manchester United," Lewandowski nói với The Guardian. "Bởi vì đó là Ferguson và bởi vì đó là Manchester United.

    Borussia Dortmund nói: 'Không, không phải bàn bạc gì thêm nữa.' Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ về việc ra đi, bởi vì nếu bạn nhận được một cuộc gọi từ Sir Alex Ferguson, đối với một cầu thủ trẻ thì đó là một điều tuyệt vời. Đó là một ngày đặc biệt đối với tôi."

    Lewandowski đã có phong độ tuyệt vời cho nhà vô địch Đức trong mùa bóng 2019-20, anh ghi 36 bàn thắng trong 31 lần ra sân trên mọi đấu trường.

    Có lẽ Man Utd rất nuối tiếc khi không có được Lewandowski, bởi tiền đạo này đã luôn duy trì phong độ đỉnh cao trong 10 năm qua, trong khi Quỷ đỏ rất cần có một 'sát thủ' đẳng cấp như anh.

    Tài năng của Lewandowski:

    Minh Tuấn | 05:53 22/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...