MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Leicester có “bảo bối” trị Porto

    15:56 Thứ ba 27/09/2016

    Từng ghi 6 bàn vào lưới Porto trong 6 trận, tân binh Islam Slimani được xem là “bảo bối” để Leicester đánh bại đại diện của Bồ Đào Nha rạng sáng 28-9.

    Slimani-1

     Tiền đạo Slimani rất có duyên ghi bàn vào lưới Porto khi còn khoác áo Sporting Lisbon. Ảnh: Internet.

    Rạng sáng 29-9, Leicester sẽ tiếp Porto ở lượt trận thứ 2 bảng G Champions League 2016-2017. Đây là lần đầu 2 đội gặp nhau ở sân chơi cấp châu lục nên cả HLV Claudio Ranieri và Nuno Espirito Santo rất dè dặt trong buổi họp báo.

    Cả hai đều đưa ra những nhận định khác nhau về trận đấu nhưng có điểm chung là cùng nhắc đến cái tên Islam Slomani, tân binh của Leicseter giá 29 triệu bảng Anh trong kỳ chuyển mùa hè qua.

    Cựu tiền đạo Spoting Lisbon được xem là khắc tinh của Porto. Trong 3 năm ở Bồ Đào Nha, chân sút người Algeria đã 6 lần xé lưới Porto trong 6 lần gặp nhau.

    Mùa này, 3 ngày trước khi trước khi về sân King Power, Slimani cũng kịp ghi 1 bàn vào lưới Porto giúp Sporting giành chiến thắng quý giá 2-1. Ở Leicester, tiền đạo có biệt danh “Sát long” cũng để lại ấn tượng khi ghi bàn 2 bàn/2 trận.

    Slimani-2

     

    Chính vì vậy, HLV Santos của Porto đã cảnh báo các học trò của mình: “Không thể bỏ qua chân sút Slimani. Cậu ấy là mộ tay săn bàn nguy hiểm. Chúng ta cần phải kiểm soát cậu ta.”

    Bên cạnh đó, ông Santos cũng lưu ý các học trò về sự nguy hiểm của bộ đôi Mahrez – Vardy.

    slimani-3

     

    Trong khi đó, HLV Ranieri cho biết chắc chắn Slimani sẽ được ra sân ngay từ đầu trận tiếp Porto. “Chúng tôi đã nói chuyện với nhau trước trận. Slimani biết cách để phá lưới Porto và tôi tin cậu ấy sẽ lặp lại điều đó ở trận đấu rạng sáng mai” – HLV người Ý nói.

    slimani-4

     Trái với vẻ căng thẳng của đồng nghiệp bên phía Porto, HLV Ranieri tươi cười trong buổi họp báo. Ảnh: Internet.

    Nhà vô địch nước Anh mùa này khởi đầu không tốt khi đang xếp thứ 12 với 7 điểm sau 6 vòng đấu ở Premier League. “Bầy cáo” vừa để thua M.U 1-4 ở vòng 6 Ngoại hạng, trước đó họ cũng bị Chelsea vùi dập 4-2 ở League Cup.

    Việc nhiều đội bóng trong nước được đầu tư mạnh, Leicester khó lòng bảo vệ thành công ngôi vô địch. Vì vậy, thầy trò HLV Ranieri chỉ có thể viết “câu chuyện cổ tích phần 2” ở đấu trường Champions League dù biết khó khăn hơn rất nhiều. Ở trận mở màn, Leicester đã thắng thuyết phục đội bóng của Bỉ Brugge 3-0.

    Châu Tuấn | 11:04 27/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...