Thật khó để so sánh vị thế của Man United và Leicester City, kiểu như người khổng lồ với gã tí hon. Nhưng với chiến thắng hoành tráng 9 - 0 trước Southampton, Leicester City đã tạo nên một dấu ấn nữa trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Và từ đây, đội bóng của Brendan Rodgers đã có cho mình những con số thống kê mà Quỷ đỏ - đội bóng số 1 nước Anh - phải xấu hổ.
3 & 20 : Dù bị Man City đòi lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau khi đội chủ sân Etihad đá xong vòng 10 nhưng với việc đang đứng thứ 3 (sau Man City và Liverpool), có được 20 điểm sau 10 vòng đấu, Leicester City đã khiến Man United phải ngước nhìn. Còn một trận chưa đá nhưng thầy trò Ole Gunnar Solskjaer lúc này mới có 10 điểm sau 9 trận đã đấu - một phong độ quá thất vọng với 2 thắng 4 hòa và 3 thua.
9 & 6 : Leicester City đã tạo nên một trong những chiến thắng đậm đà nhất Premier League sau khi hủy diệt Southampton với 9 bàn không gỡ để nâng tổng số bàn thắng mà đội chủ sân King Power phá lưới đối phương là 25. Trong khi đó, Quỷ đỏ với truyền thống là đội bóng tấn công và được dẫn dắt bởi một cựu siêu tiền đạo nhưng họ chỉ có đúng 10 bàn sau 9 trận đã đấu. Như vậy Jamie Vardy và đồng đội chỉ cần một trận đã có số bàn thắng gần bằng với cả đội Man United ghi từ đầu mùa tới bây giờ.
Và đương nhiên với 6 bàn thắng đã có được cho riêng mình, Jamie Vardy có thể tự hào trước Anthony Martial hay Marcus Rashford hoặc Daniel James… bởi mình Vardy đã có số bàn thắng bằng 60% của cả đội Man United tại Ngoại hạng Anh đến lúc này. Và chúng ta cũng đừng quên rằng HLV Brendan Rodgers chỉ mất hơn có 6 tháng để biến Leicester City thành một đội bóng đáng xem như vậy. Trong khi ấy Solsa có thời gian làm quen nhiều hơn vẫn chưa làm sạch “công trường Man United” sau khi Jose Mourinho phải ra đi.
8 : Ngược lại, khả năng phòng ngự của Leicester City cũng rất đáng khen. Dù mùa hè qua họ đã mất ngôi sao Harry Maguire vào tay Man United nhưng Bầy cáo vẫn thể hiện bản lĩnh trong việc phòng ngự qua việc họ chỉ để thua 8 bàn sau 10 vòng đấu. Trong nhóm 4 đội dẫn đầu hiện tại chỉ có Liverpool là để thủng lưới ít hơn Leicester City mà thôi. Ở chiều hướng ngược lại, dù đã đầu tư hơn 100 triệu bảng cho việc nâng cấp hàng phòng ngự (Harry Maguire và Aaron Wan Bissaka) nhưng hàng phòng ngự của Quỷ đỏ vẫn còn nhiều nỗi lo cho người hâm mộ khi xem thầy trò Ole Gunnar Solskjaer thi đấu (9 bàn thua sau 9 vòng đấu).
Tuy lịch sử của Man United vượt hẳn Leicester City nhưng ở hiện tại Bầy cáo đang mang đến một sự hứng khởi và niềm tin cho người xem hơn là Quỷ đỏ. Những con số thống kê luôn có tiếng nói riêng và sự thuyết phục nhất định. Và nếu các Manucians xem qua những con số này sẽ cảm thấy buồn lòng và xấu hổ rồi tiếc hoài cho một thời oai hùng xa rồi.