MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Lê Công Vinh: Phút 89 vẫn chưa biết ai thắng ai thua

    23:00 Thứ ba 29/05/2018 | 3

    BongDa.com.vn Bóng đá Việt Nam không có nhiều những con người như Lê Công Vinh. Anh sớm thành danh khi còn là cầu thủ, giữ vị trí ngôi sao suốt thời gian dài và làm người hùng dân tộc. Sau khi giã từ nghiệp quần đùi áo số, Lê Công Vinh ngay tức thì được làm quan tại CLB TP HCM. Thậm chí bây giờ khi anh đã quyết định ra đi thì nhiều người cho rằng đó chẳng qua là cách lùi để tiến của CV9 bởi cái đích mà anh đến có thể là một vị trí trong VFF. Nếu ví von sự nghiệp của Lê Công Vinh thu gọn trong 90 phút thì cho đến phút 89, anh vẫn là kẻ dẫn bàn.

    Nhưng là một cầu thủ chuyên nghiệp, hơn ai hết, Lê Công Vinh cần hiểu rằng “30 chưa phải là Tết”, phút 89 dù dẫn dàn chưa hẳn là đảm bảo một chiến thắng. Như năm 2008 không phải anh trở thành người hùng dân tộc ở những giây phút cuối cùng trong trận chung kết với Thái Lan đó hay sao? Trong cái khoảnh khắc nhạy cảm ấy, ranh giới giữa thắng – bại, vinh quang – nước mắt rất ư mong manh.

     - Bóng Đá

     Lê Công Vinh nhận nhiều phản ứng trái chiều sau khi cuốn tự truyện "Phút 89" được xuất bản.

    Trở lại câu chuyện con đường quan lộ của Lê Công Vinh rõ ràng đang rất thênh thang khi anh được đông đảo giới chuyên môn, cầu thủ, HLV hay người hâm mộ tin tưởng, yêu mến sau những cống hiến cho CLB TP HCM bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự khát khao về một tương lai tương mới hơn cho bóng đá nước nhà. Trong hoàn cảnh mà VFF không ngừng xảy ra các vụ lùm xùm gây thất vọng lớn cho người hâm mộ, người ta hy vọng Lê Công Vinh sẽ là một vị quan mới, có tâm và có tầm, mang đến làn gió mới cho bóng đá Việt Nam.

    Tuy nhiên, khi mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ, thì ngay lúc này, cuốn tự truyện “Phút 89” của Lê Công Vinh xuất hiện như một bước ngoặt của trận đấu….Cũng giống như bao cuốn tự truyện khác, Lê Công Vinh “kể” cho người ta nghe những chuyện thâm cung bí sử trong suốt chặng đường đã qua. Tất nhiên, đó đều là những chuyện “không phải ai cũng biết” (vì nếu nhiều người biết thì sách làm sao bán). Chính vì vậy không ít người, trong đó có những đồng đội từng kề vai sát cánh với Lê Công Vinh phải thảng thốt, giật mình, bất ngờ, thậm chí sốc. Tạm bỏ qua tính xác thực của những tình tiết trong cuốn sách ấy vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong cuộc, nhưng chắc chắn một điều rằng “Phút 89” đã, đang và sẽ tạo ra một diễn biến mới, một hướng đi mới cho cựu ngôi sao Sông Lam Nghệ An.

    Đã hơn một lần Lê Công Vinh đăng đàn giải thích trước những sự bực tức của Tấn Tài, Thanh Bình,… Anh khẳng định rằng mình chỉ nói sự thật và theo góc nhìn của mình. Vâng, Lê Công Vinh có quyền nói “theo quan điểm của mình” thì những người khác cũng có quyền “nhìn theo góc nhìn của họ”.

    Nếu đã là fan của CV9 chắc chắn ai đó sẽ hào hứng và ủng hộ “Phút 89” cả hai tay hai chân bởi sau một sự nghiệp lừng lẫy như vậy, Lê Công Vinh cũng nên ghi lại gì đó gọi là kỷ niệm cho một chặng đường. Trên thế giới biết bao danh thủ cũng viết tự truyện đó thôi. Nhưng nếu là một anti-fan có thể xem “Phút 89” của Công Vinh chỉ là chiêu trò như trong showbiz mà người vợ ca sỹ của anh đã chỉ bảo. Tất cả không ngoài việc đánh bóng tên tuổi cho mình. Bởi sự nghiệp của anh thì ai cũng biết rồi. Còn trải nghiệm ư, e rằng một con người chưa đến 35 tuổi khó mà có những trải nghiệm uyên thâm để ghi lại, đúc kết cho đời. Còn những chuyện thâm cung bí sử tại các CLB hay tuyển Việt Nam mà anh trải qua cũng không nên phanh phui làm gì.

     - Bóng Đá

     Công Vinh sẽ phải đối mặt rất nhiều khó khăn trong chặng đường sắp tới.

    Chính việc phanh phui ra nhiều chuyện rất có thể Lê Công Vinh sẽ bị cô lập. Ai cũng có những cái dớp, những giây phút lỡ lầm, những lần sai trái và không ai muốn phô cho thiên hạ hay. Việc làm của Lê Công Vinh vô tình khiến nhiều cái xấu bỗng nhiên lồ lộ giữa ban ngày. Và tất nhiên những nhân vật ấy còn tin, còn ủng hộ Lê Công Vinh nữa hay không. Trong “những con người ấy” rất có thể có cả các nhân vật tại VFF. Dù ai đó có lòng muốn Lê Công Vinh bước vào đây thì có lẽ họ sẽ suy nghĩ lại thậm chí giăng ra những cản trở Lê Công Vinh bởi không ai muốn mang quả bom nổ chậm ở bên cạnh. Đó là cách đánh hội đồng thường thấy để bảo vệ mình ở những tập thể hay tổ chức. Mà giờ đây cuốn tự truyện của Lê Công Vinh đã đụng chạm đến quá nhiều người.

    Con đường Lê Công Vinh đang rất thênh thang nhưng kiểu dẫn bàn đến phút 89, chỉ chờ tiếng còi hết trận vang lên. Tuy nhiên khi trận đấu chưa kết thúc thì chưa biết ai thắng ai thua. Có lẽ Lê Công Vinh “không ý gì” trong tự truyện của mình nhưng nó đang là tình huống dễ dẫn đến bàn thua nghiệt ngã cho ngôi sao một thời của bóng đá Việt Nam.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 22:30 29/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...