Tân huấn luyện viên Jose Mourinho lên nắm quyền thay cho cựu thuyền trưởng Mauricio Pochettino từ cuối tháng 11 năm ngoái. Cho đến nay, tình hình ở Tottenham đã thay đổi tương đối nhiều, với sự ra đi của Christian Eriksen, Danny Rose, Kyle Walker-Peters và 10 gương mặt trẻ khác.
Việc Eriksen "chán" Spurs là điều được dự báo trước, trong khi Walker-Peters cần tu nghiệp thêm ở tuổi đôi mươi. Tuy nhiên, việc Rose phải đào tẩu khỏi thủ đô London thực sự mang đến bất ngờ cho nhiều người, bởi trước đây anh từng được Mourinho rất yêu thích và hiện cũng chưa quá già.
Bây giờ, nói về động thái rời Tottenham để gia nhập Newcastle United theo dạng cho mượn trong tháng trước, cầu thủ sinh năm 1990 khẳng định rằng mình sẽ chỉ có thể đánh bóng ghế dự bị nếu ở lại: "Sau một tháng (ngụ ý từ khi Mourinho đến), tôi biết mình sẽ không bao giờ được thi đấu".
Đội chủ sân St James' Park trong khi đó lại rất cần người, bởi họ đã mất Jetro Willems đến hết mùa giải vì chấn thương. Vì lẽ đó, thương vụ chóng vánh này làm hài lòng tất cả các bên. Tottenham thực sự chẳng buồn, vì trong tay Mourinho vẫn còn 3 người có thể đá ở vị trí hậu vệ trái là Ryan Sessegnon, Japhet Tanganga và Ben Davies.
Harry Kane và những bàn thắng vào lưới tân binh Aston Villa: