Đá rắn và tiểu xảo
Vị thế của bóng đá Thái Lan bị đe dọa nghiêm trọng bởi thành tích nghèo nàn, cùng với đó là thành công của Việt Nam trong thời gian gần đây. Họ xem King’s Cup là giải đấu ‘gỡ gạc’ lại danh dự, đồng thời muốn khẳng định Thái Lan vẫn ‘trên tầm’ của Việt Nam.
Và để đạt được mục đích, HLV Sirisak chỉ đạo các học trò nhập cuộc đầy máu lửa, không ngần ngại sử dụng lối đá thô bạo, đầy tiểu xảo để truy cản những tuyển thủ của chúng ta. Người hâm mộ hết sức phẫn nộ và đau xót bởi Công Phượng, Quang Hải hay Văn Hậu phải nhận những pha vào bóng ác ý của đối thủ. Có thể hiểu được sự bất lực của Thái Lan trước đội tuyển Việt Nam, tuy nhiên lối chơi tiêu cực mà đội chủ nhà thể hiện đã làm xấu đi hình ảnh giải đấu do chính họ tổ chức.
‘Messi Thái’ lăng mạ Văn Hậu
Phút 65 trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và chủ nhà Thái Lan, Thitipan Puangchan đã thiếu kiềm chế tát vào mặt Đoàn Văn Hậu, khiến hậu vệ 20 tuổi phải nằm sân. Ngay sau đó ‘Messi Thái’ - Chanathip Songkrasin gây phẫn nộ khi anh đăng lên trang facebook cá nhân của mình dòng trạng thái cổ xúy hành động phi thể thao của người đồng đội: “Tát vào cái đầu chết tiệt hahaha”.
Bị phản ứng dữ dội, Chanathip buộc phải gỡ bỏ dòng trạng thái trên và đăng tâm thư xin lỗi CĐV Việt Nam cũng như Đoàn Văn Hậu bằng tiếng Việt. Dù thông điệp đưa ra được cho là kịp thời tuy nhiên hành động của một ngôi sao như Chanathip là khó có thể chấp nhận.
CĐV Thái Lan để lại hình ảnh xấu
Trận chung kết King’s Cup có rất nhiều cổ động viên Thái Lan đã có mặt trên khán đài để cổ vũ cho… tuyển Curacao. Trong loạt sút luân lưu, người hâm mộ xứ sở chùa Vàng đã đứng dậy, hò hét để gây áp lực đối với cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Khó chịu vì hành vi thiếu fair-play này, Quế Ngọc Hải và Đoàn Văn Hậu sau khi thực hiện thành công lượt đá của mình đã đặt 1 ngón tay lên môi và hướng về phía các CĐV Thái Lan đang ngồi trên khán đài (ám chỉ ‘hãy yên lặng’).
Dù có thể thông cảm cho cổ động viên đội chủ nhà bởi sự cạnh tranh giữa nền bóng đá hai nước, và chính Việt Nam đã hạ gục Thái Lan ở trận đấu trước đó. Tuy nhiên hành động của họ lại một lần nữa khiến hình ảnh của King’s Cup 2019 – giải đấu do người Thái tổ chức, thêm xấu đi trong mắt NHM Việt Nam.