MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Lần cuối nhé, Sacrifice-man

    18:02 Chủ nhật 25/09/2016 | 12| 4

    BongDa.com.vn Với một tượng đài bậc nhất của bóng đá Anh trong hơn 10 năm qua nhưng khi nhắc đến anh tại Man United, Wayne Rooney, thì người ta có thể gói gọn trong hai chữ “hy sinh” mà thôi.

    Phải, hy sinh và hy sinh. Suốt hơn 12 năm qua, Old Trafford đón cả chục tiền đạo đẳng cấp từ Ruud van Nistelrooy, Crsitiano Ronaldo, Carlos Tevez, Dimitar Berbatov, Robin van Persie rồi Zlatan Ibrahimovic, kể cả Wayne Rooney. Nhưng có một điểm chung rằng Rooney dù trong hoàn cảnh nào vẫn phải chấp nhận nhường lại sân khấu cho đồng đội toả sáng dù thời đỉnh cao phong độ anh cũng là tay săn bàn xuất sắc. Bởi so với những cầu thủ kia, Rooney đa năng hơn rất nhiều nên có thể chơi mọi vị trí. Vì lợi ích cả đội, Rooney đành phải chấp nhận không toả sáng nhất miễn sao Man United có thể thành công nhất.

    Wayne-Rooney-nguoi-hy-sin

     Man United đã có chiến thắng thuyết phục trước Leicester ở vòng 6 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Internet.

    Sau chừng ấy năm hy sinh, giờ người ta lại đang kêu gọi Rooney tiếp tục… hy sinh. Nhưng hy sinh lần này không giống như những lần trước. Trước đây người ta muốn Rooney đá ở vị trí nào cũng được trừ tiền đạo cắm. Giờ đây, vị trí mà Rooney được yêu cầu là trên băng ghế dự bị. Đó chắc chắn là phũ phàng với một tượng đài và nghe qua dường như các Manucians quá tuyệt tình nhưng đấy là điều tốt nhất cho Man United lúc này. Gánh nặng tuổi tác đã không cho phép Rooney nhanh nhẹn, mạnh mẽ như ngày nào. Như câu nói, không tiến thì lùi. Rooney đang lùi nhưng Man United cần tiến lên. Và để Man United có thể tiến lên thì Rooney phải lùi triệt để và tự nguyện.

    Vâng, phải là tự nguyện vì quyết định cho Rooney dự bị sẽ khó khăn cho HLV Jose Mourinho rất nhiều. Hơn ai hết ông hiểu tầm quan trọng của Rooney ra sao. Nói Mourinho “sợ” Rooney cũng được, nhưng với một tân HLV cũng khó thể loại ngay một công thần hàng đầu như vậy.

    Cho nên ông rất cần một hành động tự nguyện và thông cảm của Rooney. Chiếc băng thủ quân và cả vị trí số 10 của Rooney, bây giờ ở Man United có không ít người đủ sức gánh vác. Nhưng chỉ khi đích thân Rooney tháo nó ra, mọi gánh nặng sẽ được giải quyết. Mourinho sẽ không mang tiếng xấu. Và bầu không khí ở Old Trafford không vì thế mà nóng lên. Bởi sự thoái vị dù sao cũng nhẹ nhàng hơn cuộc đảo chính hoặc trù dập. Muốn được cái kết cục trong hoà bình như vậy cần sự hợp tác và hy sinh của Rooney.

    Wayne-Rooney-nguoi-hy-sin

     Nhiều chuyên gia và người hâm mộ Wayne Rooney tiếp tục... dự bị. Ảnh: Internet.

    Và sự hy sinh này có thể là lần cuối cùng của R10. Nhưng cũng như bao lần trước, anh hy sinh sẽ mang lại lợi ích cho Man United, thậm chí lần này còn lớn lao hơn. Quỷ đỏ đang trải qua giai đoạn khó khăn trăm bề, nhưng Rooney lại đang là gánh nặng. Nếu Rooney chấp nhận lui ra nhường cơ hội cho đàn em thì rất có thể mở ra một lối thoát cho đội chủ sân Old Trafford. Chỉ cần Man United ổn định trở lại thì họ mới có thể vượt qua những khó khăn phía trước và hy vọng trở lại thời hoàng kim.

    Trong tiếng Anh, “sacrifice” có nghĩa là sự hy sinh nên tạm thời dùng từ “sacrifice-man” (người hy sinh) đề dành riêng cho Wayne Rooney. Đành rằng sự hy sinh không phải lúc nào cũng dễ chịu và khiến người trong cuộc nhẹ lòng nhưng đây là lúc người hâm mộ đang trông chờ một lần hy sinh cuối cùng từ Rooney. Và có thể trong thời gian tới người ta thấy anh ngồi nhiều trên băng ghế dự bị nhưng đó lại là hình ảnh đẹp trong giai đoạn mới của Man United - thời kỳ phục hưng Old Trafford.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam | 18:00 25/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...