Đội chủ nhà buộc phải giành chiến thắng nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ thành công ngôi vô địch Premier League, nhưng ngày hôm nay đối thủ của họ không còn ngây thơ như lần gặp nhau gần nhất tại Etihad trong khuôn khổ giải đấu.
Thế trận trên sân giằng co trong khoảng 20 phút đầu tiên và Mohamed Salah bất ngờ đi bóng xộc thẳng vào khu vực trung lộ, anh chọc khe cho Sadio Mane bắt tốc độ để tung ra cú dứt điểm đi trúng cột trái. Sau đó John Stones phá bóng nhưng lại trúng vào người Ederson Moraes.
Tưởng như bàn thắng đã đến nhưng công nghệ goal line đã lên tiếng đúng lúc. Tình huống quay chậm cho thấy bóng mới chỉ đi qua vạch vôi hơn... 90%. Chứng kiến pha bỏ lỡ đáng tiếc của Liverpool, cựu cầu thủ Tottenham là Chris Waddle nói trên BBC Radio:
"Bạn nghĩ rằng trái bóng đã đi qua vạch vôi và có một tình huống lộn xộn sau đó - Làm thế nào mà bóng chưa đi vào lưới Man City? Tôi đã trông đợi trọng tài nhận được tín hiệu (từ đồng hồ) để nói rằng nó trái bóng đã đi qua vạch vôi. Nếu bạn có thể đưa bóng đến Salah, Mane và Firmino, chúng tôi biết họ có thể đánh bại bất cứ ai".