MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • 'Làm loạn' ở Hy Lạp, Maguire suýt liên lụy 2 đàn em ở Man Utd

    06:50 Thứ bảy 22/08/2020 | 2

    BongDa.com.vn CĐV Quỷ đỏ được phen hú vía vì thông tin liên quan đến các ngôi sao đội nhà.

     

    HLV Ole Gunnar Solskjaer nói về phong độ của M.U

    Mùa giải 2019/20 đã khép lại không mấy suôn sẻ với Manchester United, bởi lẽ đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer không giành được bất kỳ danh hiệu đáng chú ý nào. Vừa qua, M.U còn để cho Sevilla ngược dòng ở bán kết Europa League - đội sau đó cũng đã lên ngôi vô địch khi đánh bại Inter Milan.

    Đây là thời điểm các cầu thủ của Quỷ đỏ tận dụng khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi, trước khi Premier League chính thức khai màn vào ngày 12/09. Thế nhưng, Harry Maguire lại khiến fan hâm mộ đội nhà phải lo lắng khi lao vào cuộc ẩu đả trên đất Hy Lạp.

    Cụ thể, cựu sao Leicester City có màn "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" bên ngoài một hộp đêm với du khách và bị cảnh sát bắt giữ. Thậm chí khi các sĩ quan cảnh sát đến để làm rõ vụ việc, thủ quân của đội chủ sân Old Trafford còn phản ứng một cách gay gắt.

    Marcus Rashford and Brandon Williams were with Harry Maguire during the day yesterday - but not in the evening. - Bóng Đá

     Harry Maguire đứng trước nguy cơ bị tước băng thủ quân. 

    Theo cây viết Simon Stone, ở cùng với Harry Maguire tại Mykonos còn có... Marcus Rashford và hậu vệ trẻ Brandon Williams. Nhưng rất may cho nửa đỏ thành Manchester, hai cái tên nói trên không đi cùng đàn anh của mình vào buổi tối.

    Phía M.U tuyên bố không đưa ra bất kỳ bình luận nào thêm về vụ việc kể trên, đồng thời cho rằng ngôi sao của mình đã chấp nhận hợp tác với các nhà chức trách để tìm ra hướng giải quyết.

    Giang Nam | 06:20 22/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...