MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • “Làm loạn” bất thành, mục tiêu của Man Utd miễn cưỡng trở về Juventus

    10:13 Thứ năm 14/05/2020 | 8

    BongDa.com.vn Mặc dù đã quay trở lại Turin nhưng tương lai u ám đang chờ đợi chàng trai người Pháp.

     

    Adrien Rabiot kiểm tra y tế tại Juventus

    Mùa hè năm 2019, Adrien Rabiot cập bến Allianz Stadium theo tiếng gọi của Cristiano Ronaldo. Tiền vệ người Pháp được kì vọng sẽ giúp tuyến giữa của Bianconeri trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng, điều ấy đã không trở thành hiện thực. Tính đến thời điểm hiện tại, ngôi sao 25 tuổi mới chỉ có 1.550 lần xuất hiện trong màu áo Bianconeri. Theo HLV Maurizio Sarri, Adrien Rabiot không được thi đấu thường xuyên ở PSG, gặp vấn đề về thể lực và dần đánh mất vị trí vào tay Blaise Matuidi.

    Cảm nhận được tương lai u ám đang chờ đợi mình ở Juventus, Adrien Rabiot đang lên kế hoạch chuyển đến đội bóng khác. Mới đây, bà Veronique, mẹ của chàng trai 25 tuổi (cũng là người đại diện của anh) đã quyết định từ chối lệnh triệu tập của ban lãnh đạo Bianconeri. Bên cạnh đó, bà Veronique cũng đang có ý định đưa con trai của mình sang Premier League, nơi Manchester United và Everton đang trải thảm đỏ chào mời.

    Adrien Rabiot trở về Juventus - Bóng Đá

     Adrien Rabiot đã có mặt ở Turin.

    Tuy nhiên, mọi quá trình đàm phán vẫn chưa có sự tiến triển. Vậy nên, Adrien Rabiot đã miễn cưỡng quay trở lại Juventus. Truyền thông Italia đã ghi lại khoảnh khắc chàng trai người Pháp có mặt ở Turin. Adrien Rabiot cũng đã xác nhận điều này trên Instagram: “Khi bạn nhận ra rằng đây là ngày cuối cùng để bạn… đình công”.

    Hiện tại, ngoại trừ Gonzalo Higuain, tất cả các cầu thủ Juventus đều đã có mặt ở Turin. El Pipita được ban lãnh đạo Bianconeri cho phép ở lại quê nhà để chăm sóc mẹ, người đã phải điều trị căn bệnh ung thư trong suốt 4 năm qua.

    Faro | 09:43 14/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...