Lallana đang thi đấu thăng hoa dưới sự chỉ đạo của Jurgen Klopp tại Anfield. Có thể nói ngôi sao tuyển Anh đang tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc cùng các đồng đội ở Liverpool. Dĩ nhiên trái tim của Lallana luôn hướng về đội bóng mà anh đang khoác áo, nhưng khi chia sẻ về đấu trường quốc nội ở mùa giải năm ngoái, anh thừa nhận đã mong muốn được nhìn thấy Pochettino cùng các học trò nâng cao chiếc cup vô địch. Điều này xuất phát từ mối quan hệ hết sức thân thiết giữa ngôi sao sinh năm 1988 và thuyền trưởng của Spurs.
Lallana bắt đầu câu chuyện với một trong những thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp của anh tại Southampton hồi năm 2013, điều mà có lẽ ít người biết đến: “Tôi thực sự chưa từng nghe đến tên của ông ấy trước khi ông đến. Đó là vào một ngày tháng 1 tuyết rơi dày đặc, tôi, Jose Fonte, Morgan Schneiderlin, Rickie Lambert và Kelvin Davis đến đường St Mary để gặp ông ấy.”
“Khi ấy tôi 24 tuổi. Thi đấu ở NHA thực sự vô cùng áp lực, rồi có những thời điểm tôi cảm thấy không muốn đeo tấm băng đội trưởng trên cánh tay nữa. Nhưng một ngày, Pochettino đến cạnh và hỏi tôi có chuyện gì xảy ra, dù tiếng Anh của ông ấy không được tốt lắm. Rồi ông ấy nói: ‘Cậu cần dừng ngay tâm trạng này lại, cậu không hiểu được mức độ to tát của vấn đề khi cậu trực tiếp nói chuyện với Chủ tịch. Cậu là cầu thủ của tôi, đây là điều tôi sẽ làm, tôi muốn cậu được tự do’. Thành thực mà nói, tôi thấy vô cùng hạnh phúc và nhận ra ông ấy là một HLV lý tưởng.”
“Mối quan hệ của chúng tôi thân thiết dần từ đó. Kể cả khi tôi không còn thi đấu cho Southampton, tôi vẫn muốn giữ mối quan hệ với người thầy này. Dĩ nhiên, tôi hiểu chúng tôi là đối thủ của Tottenham trên đường đua đến ngôi vô địch, nhưng tôi đã mong họ sẽ thành công, không phải vì tôi là CĐV của Tottenham, mà vì ông ấy, một người bạn tuyệt vời của tôi,” tiền vệ 28 tuổi xúc động chia sẻ.