Arteta nhận trách nhiệm về trận thua Aston Villa
Vào đêm qua, tương tự như cơn địa chấn tại Mestalla, Emirates cũng đã chứng kiến một cú sốc không hề nhỏ khi Arsenal bất ngờ bị Aston Villa hủy diệt đến 3 bàn không gỡ. Tính đến thời điểm hiện tại, đây cũng là thất bại đậm nhất của thầy trò HLV Mikel Arteta trong mùa giải này.
Điều đáng nói, Pháo thủ chỉ có vỏn vẹn 2 cú sút trúng đích về phía khung thành của Aston Villa - một thông số cực kỳ tệ hại. Tất nhiên, nhiều sự chỉ trích sẽ được dồn vào Pierre-Emerick Aubameyang, đầu tàu của Arsenal trong một vài mùa giải vừa qua.
Cần biết, chân sút người Gabon chỉ có cho mình duy nhất 1 bàn thắng sau 7 lần ra sân gần nhất tại Premier League, nhưng pha lập công đó lại đến từ chấm penalty trong trận thắng Manchester United.
Có thể thấy, Aubameyang đã sa sút trầm trọng so với mùa trước, và Arteta thừa nhận ông có thể sẽ để cậu học trò thi đấu ở vai trò sở trường thay vì bám biên như hiện tại.
Chiến lược gia người Tây Ban Nha phát biểu trong cuộc họp báo sau trận:
“Điều đó còn phụ thuộc vào các trận đấu, và những cầu thủ xung quanh cậu ấy. Nhưng khả năng cao Aubameyang sẽ thi đấu ở vị trí số 9."
"Nếu bạn hỏi về một cầu thủ khác, tôi sẽ nói rằng đội bóng còn phải thực hiện một số công việc để giúp người đó tự tin hơn. Nhưng với Auba, chúng tôi không cần làm vậy."