MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Lại bị VAR từ chối bàn thắng, Sterling phá vỡ im lặng đắng nghét

    10:00 Chủ nhật 24/11/2019 | 4

    BongDa.com.vn Trụ cột City chỉ còn biết cười trừ khi liên tiếp gặp vấn đề với công nghệ video hỗ trợ trọng tài.

    Rạng sáng nay, màn thư hùng được chờ đợi giữa Chelsea và Manchester City đã diễn ra tại Etihad. Trong bối cảnh cả hai đội bóng dẫn đầu là Liverpool cùng Leicester City đều giành thắng lợi ở các trận đấu sớm, Citizens và The Blues đều nhập cuộc với quyết tâm cao độ.

    Phút 21, N'Golo Kante bứt tốc đón đường phát động từ xa của Mateo Kovacic, trước khi xuất sắc hạ gục Ederson Moraes, mở tỷ số cho đội khách. Thế nhưng rất chóng vánh, thế cuộc lại đảo chiều. Lần lượt ở các phút 29 và 37, Kevin De Bruyne cùng Riyad Mahrez thay nhau điền tên lên bảng điện tử, giúp City ngược dòng dẫn trước.

    45 phút sau giờ nghỉ kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thêm, đồng nghĩa chiến thắng 2-1 đã thuộc về đội chủ nhà.

    Một trong những tình huống đáng chú ý giữa cuộc đối đầu vừa qua đến trong thời gian bù giờ hiệp hai. Raheem Sterling dù đưa bóng vào lưới Chelsea nhưng không được trọng tài Martin Atkinson công nhận bàn thắng, sau khi vị vua áo đen này tham khảo công nghệ VAR.

    Raheem Sterling makes brilliant joke after VAR disallows yet another Man City goal - Bóng Đá

     Thông điệp của Sterling.

    Mùa này Sterling từng chịu không ít phán quyết bất lợi vì VAR, bao gồm pha lập công không được công nhận ở ngày khai màn Premier League đối đầu West Ham.

    Qua Twitter sau trận, trụ cột City đã đăng tải lại hình ảnh VAR được sử dụng, kèm thông điệp trào phúng: "Vui mừng khi cải thiện thành tích bàn thắng bị VAR từ chối của tôi hôm nay lần nữa. Điều này sẽ kết liễu tôi, những người anh em."

    Xem Klopp nhận xét về Sterling:

    Phụng Sồ | 09:20 24/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...