MỚI NHẤT :
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • La Liga hết thời, Ronaldo và Messi sẽ văng khỏi Champions League

    10:40 Thứ ba 12/12/2017 | 4

    BongDa.com.vn Như một định mệnh, Paris Saint-Germain và Chelsea dĩ nhiên là bị đánh giá thấp hơn Real Madrid và Barcelona. Nhưng đó cũng có thể là dấu mốc cho sự hết thời của La Liga.

    Đầu năm nay, Sir Alex Ferguson từng bảo: “Khi Ronaldo và Messi già đi, La Liga cũng sẽ hết thời”. Đó là một nhận định xác đáng, của một HLV huyền thoại.

     - Bóng Đá

    Một kỷ nguyên mới của Champions League sắp được mở ra?

    Bóng đá luôn mang tính thời điểm và nhiều năm qua, các CLB La Liga đã thống trị Champions League, khi Real Madrid, Barcelona vô địch liên tục. Atletico Madrid cũng là ngáo ộp của châu Âu, cùng Sevilla thống trị Europa League và đi sâu ở Champions League.

    Nhưng sự thống trị nào rồi cũng sẽ kết thúc. Với Atletico Madrid hay Sevilla, điều đó đã kết thúc sớm hơn dự kiến. Thầy trò HLV Diego Simeone đã văng xuống Europa League, và đang sa sút liên tục mùa này. Chẳng có lý do gì để họ có thể tiếp tục là nỗi sợ hãi của các CLB khác. Sevilla sẽ gặp Manchester United ở vòng 16 đội, và khả năng họ bị Jose Mourinho loại là rất cao.

    Trở lại với câu chuyện về Ronaldo - Messi, và nhận định của cựu HLV Manchester United, Sir Alex Ferguson trong một cuộc trò chuyện với ESPN. Nói tới sự thống trị của La Liga, là phải nhắc đến hai gã khổng lồ Real Madrid và Barcelona.

     - Bóng Đá

    Những lá thăm may rủi ở vòng 16 đội Champions League

    6 trên tổng số 8 đội xuất hiện ở 4 trận chung kết đã qua đến từ Tây Ban Nha, và cả 4 chiếc cúp vô địch Champions League đều được các CLB của La Liga đem về Tây Ban Nha (Real Madrid, Barcelona). Cùng lúc với sự thống trị của hai siêu nhân Lionel Messi và Cristiano Ronaldo trong cuộc đua Quả Bóng Vàng.

    Paris Saint-Germain và Chelsea dĩ nhiên là bị đánh giá thấp hơn Real Madrid và Barcelona ở vòng knock-out đội Champions League. Nhưng chưa bao giờ cơ hội hạ Real và Barca tốt hơn lúc này.

    Như một định mệnh, những lá thăm may rủi ở vòng 16 đội Champions League vừa qua có thể đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên - kỷ nguyên La Liga thống trị Champions League.

     - Bóng Đá

    Messi chưa bao giờ ghi bàn nổi vào lưới Chelsea

    Barcelona lúc này có thể là đội bóng được đánh giá cao hơn Chelsea ở giải đấu, nhưng Chelsea chắc chắn là đối thủ họ không muốn gặp nhất.

    Chỉ một mình Lionel Messi là không đủ, trong bối cảnh Luis Suarez hay Andres Iniesta đã luống tuổi và sa sút, những vệ tinh và sự thay thế khác không đủ đẳng cấp trong các cuộc đối đầu cân não và yêu cầu kinh nghiệm ở Champions League.

    Thậm chí Chelsea cũng là nỗi ám ảnh của Lionel Messi (là đội duy nhất anh chưa bao giờ ghi bàn nổi). Antonio Conte luôn rất giỏi trong các trận đấu cục bộ ở Champions League.

     - Bóng Đá

    Neymar trẻ khỏe đối đầu Ronaldo đang sa sút.

    Với PSG, cơ hội hạ Real Madrid đang tốt nhất trong nhiều năm qua. Ronaldo đã sa sút, và đội hình của Zinedine Zidane đang thiếu động lực cũng như rơi xuống đồ thị hình sin về phong độ, sau quãng thời gian quá thành công. Hãy nhìn cái cách Tottenham Hotspur đã làm. PSG chẳng có lý do gì phải ngại.

    Viễn cảnh về việc cả Barca và Real bị loại ngay ở vòng 16 đội Champions League chưa bao giờ dễ xảy ra như lúc này. Và khi đó, một kỷ nguyên mới của Champions League sắp được mở ra? 

    Xem lý do tại sao Messi chưa bao giờ ghi bàn nổi vào lưới Chelsea:

    NT - BongDa.com.vn - TTVN | 10:38 12/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...