MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Klopp: "Với tất cả những gì đang có, tôi muốn chiến thắng"

    23:25 Thứ hai 30/07/2018 | 1

    BongDa.com.vn Tờ Goal đã có bài phỏng vấn độc quyền với thuyền trưởng của Liverpool, Jurgen Klopp và ông đã tiết lộ một số suy nghĩ của mình về mùa giải tới của đội bóng.

    * Nguyên văn bài phỏng vấn của tờ Goal và huấn luyện viên của Liverpool

    Jurgen Klopp trở lại với một nụ cười thoải mái trên môi. "À, một bài phỏng vấn khác nhỉ! Tuyệt vời!"

    Chúng tôi đang ngồi trong một căn phòng phụ ở khách sạn Hilton tại Short Hills, New Jersey (Mỹ). Sự xuất hiện của Liverpool tại đây hôm trước đã bị trì hoãn 8 tiếng do những vấn đề về kỹ thuật đối với máy bay của họ. Các cầu thủ của Liverpool đã phải tự tìm cách giải trí cho mình bằng cách chơi đá bóng ở sân bay Charlotte Douglas và mãi đến tận 2h sáng hôm sau, họ mới có thể về đến giường của mình.

    Một điều kiện không hề tốt chút nào, nhất là khi điều đó lại chỉ diễn ra trước khi Liverpool có cuộc chạm trán với Borussia Dortmund vài tiếng sau đó. Naby Keita là một ví dụ. Cậu nhóc tân binh của Liverpool đã có vấn đề với cổ của mình trong suốt khoảng thời gian ngồi đợi.

    Dù vậy, sáng hôm sau, huấn luyện viên Jurgen Klopp vẫn xuất hiện trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Goal một cách tươi tỉnh. Ông không để lộ bất cứ dấu hiệu của sự mệt mỏi nào và đã sẵn sàng để bắt đầu nói chuyện.

    "Sếp lớn" của Liverpool dường như đã hồi phục tinh thần được phần nào. Trận đấu hồi tháng 5 ở Kiev với Real Madrid đã đi qua được một thời gian và nỗi đau thất bại trong Klopp có lẽ đã dần tắt. Liverpool của ông đã thất bại trong trận đấu đó và không thể phủ nhận cảm giác cay đắng mà ông và các học trò của mình phải trải qua. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức tiết lộ mình đã bỏ qua hoàn toàn những suy nghĩ về trận đấu đó chỉ vài giờ sau khi tiếng còi kết thúc vang lên.

    Sự thật là chỉ một vài ngày sau khi Real Madrid hoàn thành cú hattrick cúp C1 của mình, một video đã được đăng lên mạng và trong đó, có thể dễ dàng nhận ra Klopp đang đứng trong nhà bếp và... cất cao tiếng hát cùng ban nhạc người Đức. Ông có vẻ lấy hơi khá tốt!

    "Bạn đã xem video đó, đúng không?" Klopp cười sảng khoái và lấy tay che mặt trong giây lát: "Thật ra thì lúc đó mọi người đều đã say và vào lúc đó, mọi người đều sẽ cầm di động của họ lên, đó là một thiết bị tốt nhỉ!"

    "Tuy nhiên, tôi có thể nói điều này, với tất cả những gì tôi đang có, tôi muốn giành chiến thắng. Tôi ghét việc phải thất bại. Tôi đã phải học cách chấp nhận nó nhưng tôi vẫn ghét nó lắm. Sau khi tiếng còi kết thúc cất lên, tôi không muốn phí phạm cuộc đời mình để buồn bã. Tôi không giữ cảm giác thua cuộc xung quanh mình và thế là tôi đã đi lẩn quẩn đâu đấy. Sau đó? Mọi thứ bình thường trở lại."

    "Tôi không thể chịu đựng việc đó. Tôi phải 'xả' nó ra ngoài. Bạn không thể khiến trận đấu trở lại lần nữa để có thể nói: 'Ồ, phải làm như thế này, làm như thế kia'. Những điều đã xảy ra là có thật và tôi có thể nói về nó, nhưng tôi không muốn cảm nhận nó."

    Klopp:

     Klopp trong cuộc phỏng vấn.

    Đối với Klopp, đó là một cơ hội đã bị bỏ lỡ. Một trận chung kết nữa đã đi qua. Sự thật là Klopp đã thất bại trong tất thảy 6 trận chung kết và ông nhận thức được điều đó.

    "Chuỗi thất bại" đó bắt đầu vào năm 2013, trong một trận chung kết Champions League khác. Borussia Dortmund của ông đã thất bại trước Bayern Munich trong trận 'nội chiến nước Đức' trên sân Wembley. Tuy nhiên, nếu bạn muốn cố gắng để tìm ra điểm giống nhau giữa hai trận chung kết này thì bạn đã sai.

    "Nó rất khác biệt, bạn nói đúng đấy." Ông nói: "Chúng tôi đã mất Mario Gotze sau trận chung kết năm 2013 - nói chính xác là chúng tôi mất cậu ấy chỉ 2 tuần sau đó."

    "Mọi thứ không chấm dứt hoàn toàn với Dortmund sau trận chung kết. Chúng tôi vẫn là một đội bóng tốt - một đội bóng có thể kết thúc ở vị trí thứ hai và vào đến trận chung kết. Tuy nhiên, không có sự giống nhau ở đây."

    "Ai đó đã có thể bước đến và nghĩ rằng 'họ đã quá tốt rồi, giờ thì hãy cố gắng để tránh những điều tồi tệ tiếp theo có thể xảy ra'. Với Liverpool, chúng tôi chưa bao giờ cảm giác Kiev là đoạn kết cuối cùng cả. Chúng tôi đang ở giữa giai đoạn phát triển. Chúng tôi là không thể đánh bại. Đây không phải đội bóng xuất sắc nhất thế giới nhưng Liverpool có một lối chơi đặc biệt và lối chơi đó có thể khiến chúng tôi trở nên thật sự tốt."

    "Tôi đã thực sự rất hạnh phúc. Vì điều gì à? Hãy nhìn cách chúng tôi chơi 30 phút đầu tiên của trận chung kết. Trước khi trận đấu diễn ra, mọi người đều cho rằng 'Real Madrid là đội tốt hơn và do đó, họ sẽ thắng trận đấu này'."

    "Vậy mà chỉ nửa giờ sau, những người chưa từng xem chúng tôi chơi trước đây thường xuyên đều phải thốt lên rằng 'hãy cứ chơi đi'."

    "Tôi rất hài lòng vì điều đó, dù vậy việc đấy vẫn không thể giúp chúng tôi chiến thắng. Chúng tôi cần bắt đầu lại từ đầu. Chúng tôi là á quân cúp châu Âu, như bạn biết đấy, nhưng chúng tôi cần bỏ qua điều đó."

    "Đây là một tập thể đáng sợ, chắc chắn là như vậy. Nhưng chúng tôi cần phải luôn sẵn sàng và tôi nghĩ đội bóng sẽ làm được điều đó."

    Klopp:

     Klopp đã hai lần lỡ hẹn với cúp bạc Champions League.

    Klopp có thể đã đúng. Trong khi Dortmund trở nên yếu đi một cách bất ngờ sau trận đấu quyết định, Liverpool lại trở nên mạnh mẽ hơn thấy rõ. Họ ký hợp đồng với Fabinho chỉ 2 ngày sau khi trở về từ Kiev và một tháng sau, đến lượt Naby Keita gia nhập sân Anfield. Sau World Cup, Xherdan Shaqiri và Alisson Becker cũng lần lượt chuyển đến và khiến cho sức mạnh của Liverpool tăng lên đáng kể. The Kop là đội bóng được yêu thích thứ nhì ở Premier League mùa này và tại Champions League, tỉ lệ cược vô địch mùa sau của họ ở vào khoảng 11/1 (có nghĩa là cũng chỉ ở mức tầm trung và không cao lắm). 

    "Trước trận đấu, tôi không hề nghi ngờ gì về đội của mình và sau đó cũng vậy. Mọi thứ rất đơn giản, chúng tôi có cơ hội để vô địch nhưng đã để cơ hội đó đi mất."

    "Liệu cơ hội đó có thể trở lại một lần nữa? Tôi đã phải chờ 5 năm và thậm chí là chuyển cả câu lạc bộ để có thể đạt được điều đó một lần nữa. Đó là cuộc sống. Rất nhiều đồng nghiệp của tôi đã thử cả đời mà vẫn không thể có được điều đó còn gì."

    "Tôi đã được vào chung kết hai lần, đó là một con số lớn. Dù vậy, việc không thể giành chiến thắng đã khiến cho điều ấy mãi vẫn chỉ dừng lại ở mức độ kinh nghiệm. Đó là những trải nghiệm quý giá và tuyệt vời, nhưng tốt hơn hết là nó đừng nên chỉ dừng lại ở mức đó."

    "Bạn vẫn có thể giành được chiến thắng ở trận chung kết ngay cả khi bạn nắm trong tay một đội rất dở, chỉ cần may mắn là được. Chẳng mấy ai muốn chơi thứ bóng đá tốt nhất trong trận chung kết mà thay vào đó, họ chỉ muốn có được chiến thắng. Điều đó đã không xảy ra với chúng tôi."

    Vậy, điều gì có thể khiến nó có thể 'xảy ra'? Chiều sâu đội hình? Kinh nghiệm? Hay sự may mắn?

    "Chúng ta cần nhiều hơn một chút may mắn trong những thời khắc quyết định như vậy." Klopp cho biết: "Ví dụ đi, hãy nhìn vào trận chung kết, bạn thấy gì? Madrid đã ra sân với đội hình mạnh nhất của họ, tất cả cầu thủ tốt nhất đều có mặt trên sân. Okay, Carvajal chấn thương nhưng họ đã có Marcelo để thay thế. Bùm, có trung vệ. Bùm, có tiền vệ. Tiền đạo. Tất cả mọi vị trí."

    "Chúng tôi cũng có một đội hình mạnh đấy. Vấn đề là đội hình đó đã chơi liên tiếp 12 trận cuối cùng của mùa giải, và đó chắc chắn không phải là một lợi thế đối với chúng tôi."

    "Nếu bạn muốn giành chiến thắng ở những giải đấu như Premier League, Champions League - bạn cần phải có một đội hình lớn hơn. Đó cũng là những gì mà chúng tôi đang cố gắng để cải thiện."

    Klopp:

     Naby Keita - tân binh nhận được nhiều kỳ vọng của Liverpool.

    "Đội hình ở mùa giải trước, thật sự ra, cũng đã rất lớn rồi nhỉ? Thế nhưng đột nhiên trong vòng một tuần, chúng tôi mất tới 3 cầu thủ và mọi thứ cứ như 'wow!', chẳng ra làm sao cả. Hàng tiền vệ cứ như... khi bạn thấy các cầu thủ của mình phải liên tục di chuyển từ trái qua phải, bạn sẽ nghĩ gì...."

    Và ông bắt đầu suy tư hơn, ôm lấy đầu mình và chậm rãi nói.

    "Chúng tôi đã bị Chelsea bám đuổi đến tận trận đấu cuối cùng. Họ đã bị Southampton dẫn trước tới 2-0 (trong khuôn khổ Premier League) và nếu họ thua ở trận đó, mùa giải của chúng tôi ở Ngoại hạng Anh coi như hoàn tất - đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung cho trận chung kết."

    "Nhưng họ đã lội ngược dòng và giành chiến thắng. Do vậy, chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu cho đến vòng đấu cuối. Mọi thứ đã rất khó khăn."

    "Công việc là thế. Không ai than thở về điều đó cả. Bạn không thể đổ lỗi cho bất cứ ai, và chúng tôi cũng không cố gắng làm thế. Thay vào đó, những gì chúng tôi làm là cố gắng mở rộng đội hình của mình và bước tiếp những bước tiếp theo. Hy vọng mọi người có thể thấy được điều đó."

    Klopp:

     Huấn luyện viên người Đức thân thiện trong buổi phỏng vấn.

    Họ có thể. Lỗ hổng nhỏ duy nhất trong sự chuyển mình tích cực của Liverpool từ đó đến nay, chính là họ vẫn chưa thể giành được bất kỳ danh hiệu nào dưới thời Klopp. Tuy nhiên, không thể phủ nhận là The Kop đã có những sự thay đổi đáng ghi nhận ở cả trong và ngoài sân cỏ.

    Không nơi nào thể hiện điều đó tốt hơn là thị trường chuyển nhượng. "Gót chân Achilles" của Liverpool vốn đã tồn tại từ lâu nay bỗng dưng trở thành thế mạnh tuyệt vời của họ. Việc tuyển dụng của Lữ đoàn đỏ mùa hè năm nay đang tiến triển rất tốt và công lớn thuộc về giám đốc điều hành Michael Edwards - người đã rất tích cực chi tiêu và hỗ trợ cho Klopp kể từ ngày nhà cầm quân người Đức đến đây.

    Hãy quên những mức phí chuyển nhượng đi. Anfield những năm gần đây đã trở thành một 'mảnh đất lành' thu hút những tài năng chưa nổi về 'tụ họp' và đa số đều đã ít nhiều chứng tỏ được khả năng của mình.

    Điều gì đã làm nên điều đó? Và ai là người xứng đáng nhận được sự tin tưởng?

    "Điều quan trọng nhất đó là luôn làm việc cùng nhau." Klopp cho biết: "Làm sao mà tôi có thể nói về điều này hay điều kia mà chỉ đi lòng vòng xung quanh nhìn ngó?"

    "Chúng tôi nói về các vị trí, và sau đó chúng tôi nói về những cái tên ở cánh trái hoặc cánh phải."

    "Tiếp đó? Chúng tôi sẽ nghĩ rằng 'ồ, nghe có vẻ hay đấy, làm một video (về cầu thủ đó) đi nào'. Sau đó thì chúng tôi tạo một video và xem xét mọi thứ một cách tốt hơn."

    "Với vụ Salah, chúng tôi đã làm việc cùng nhau (ban huấn luyện). Với Sadio, chúng tôi cũng làm việc cùng nhau, cả vụ Shaqiri cũng vậy. Đó là cách mọi việc được tiến hành."

    "Tôi là người đưa ra quyết định cuối cùng: Liệu cậu ấy có phù hợp với đội bóng hay không. Nếu như tôi cho rằng cầu thủ đó phù hợp, bước tiếp theo sẽ được diễn ra."

    Klopp:

     Salah là một thành công của Klopp ở Liverpool. Tiền đạo người Ai Cập bùng nổ trong mùa giải đầu tiên trở lại chơi bóng ở xứ sở sương mù.

    "Đó là cách chúng tôi giải quyết việc chuyển nhượng những năm gần đây. Đó cũng là cách mà chúng tôi làm với Virgil hồi tháng 1 và tương tự với Alisson mới đây."

    "Tôi sẽ dùng một ví dụ. Robbo (Andrew Robertson). Chúng tôi đã nghĩ về cậu ấy khá lâu. Không quá 20 câu lạc bộ muốn chiêu mộ cậu ấy. Một hậu vệ trái, thi đấu cho một đội bóng vừa rớt hạng và sau đó chuyển đến đây? Rõ ràng là cậu ấy cần thêm thời gian."

    "Cậu ấy đã tận dụng khoảng thời gian đó, và giờ, nếu chúng tôi muốn bán cậu ấy, sẽ có hơn 20 câu lạc bộ muốn sở hữu cậu ấy. Ở hiện tại, mọi người sẽ chấp nhận trả con số nhiều hơn con số mà chúng tôi từng trả."

    "Đội bóng trao cơ hội cho các cầu thủ thể hiện mình để bước lên nấc thang mới của sự nghiệp. Điều đó thực sự rất tuyệt vời và hy vọng mọi thứ vẫn có thể tiếp tục như thế này."

    Cuộc phỏng vấn kết thúc, và Klopp rời đi với một nụ cười. Đã đến lúc để trở lại làm việc, trở lại kinh doanh.

    Đó là một Liverpool mà người hâm mộ đang chờ đợi. Mùa giải này của họ có thể sẽ cải thiện rất nhiều. Thời gian sẽ trả lời cho chúng ta điều đó.

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 23:11 30/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...