MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Klopp tuyên bố: "Không đời nào Liverpool chi tiền tấn mua Neymar"

    22:37 Thứ hai 20/08/2018

    BongDa.com.vn HLV Jurgen Klopp thừa nhận, Liverpool có giới hạn của đội bóng trong vấn đề chuyển nhượng.

    Trong hơn 1 năm qua, Liverpool đã chi số tiền không nhỏ để chiêu mộ Naby Keita, Fabinho, Alisson và Xherdan Shaqiri. Trong đó, họ phá 2 kỷ lục hậu vệ đắt giá nhất với 75 cho Virgil van Dijk và thủ môn đắt giá nhất 65 triệu bảng cho Alisson trước khi thương vụ này bị đánh bại bởi Kepa với giá 72 triệu bảng.

    Klopp tuyên bố:

     Klopp tuyên bố không thực hiện những thương vụ kiểu Neymar.

    Tuy nhiên, khá bất ngờ khi Jurgen Klopp khẳng định, The Kop sẽ không chỉ khoản tiền lớn để thực hiện những vụ chuyển nhượng kiểu Neymar. Chia sẻ trên tờ Kicker, Klopp thừa nhận: "Không đời nào, không đời nào chúng tôi chiêu mộ Neymar.

    Liverpool không thuộc quyền sở hữu của một nhà nước hay chính quyền (ám chỉ PSG). Chúng tôi có giới hạn nhất định. Mặt khác, giới chủ của chúng tôi là những người khá thận trọng với các thương vụ chuyển nhượng bom tấn."

    Klopp nói thêm: "100 triệu euro trước kia chỉ như 500 triệu euro bây giờ. Khi Neymar gia nhập PSG với giá 222 triệu euro, tôi đã rùng mình. Năm 2017, Neymar tới PSG, Philippe Coutinho và Ousmane Dembele sang Barcelona với một số tiền khổng lồ.

    Những thương vụ kiểu như vậy đã thay đổi tất cả. Liverpool muốn cầu thủ, các đội bóng khác cũng tranh giành. Nhưng bạn nên nhớ rằng, những cầu thủ như Mo Salah, Sadio Mane hay Robert Firmino, chúng tôi chỉ mất khoảng 30 hay 40 triệu euro. Giờ thì họ đã có một mức giá khác trên TTCN."

    Video tài năng của Neymar:

    Tiểu Lam | 22:28 20/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...