Trong khuôn khổ bán kết FIFA Club World Cup, Liverpool chạm trán đội bóng đến từ Mexico - Monterrey. The Kop được đánh giá cao hơn hẳn và cũng là đội sớm mở được tỷ số. Phút 12, Naby Keita chạy chỗ thông minh nhận đường chuyền đẳng cấp của Mohamed Salah, lạnh lùng hạ gục thủ thành đối phương.
Tuy vậy chỉ 2 phút sau, đến lượt Alisson Becker phải vào lưới nhặt bóng. Rogelio Funes Mori đã tận dụng hoàn hảo tình huống bóng bật trở ra, để dứt điểm cận thành quân bình cách biệt.
Khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây và những tưởng sẽ phải kéo dài sang thời gian hiệp phụ, tiền đạo vào sân thay người - Roberto Firmino đã xuất hiện đúng lúc, ấn định chiến thắng 2-1 cho đương kim vô địch Champions League.
Ở trận cầu vừa qua, Alisson Becker là cái tên chói sáng phía Liverpool. Nếu không có những pha cứu thua ấn tượng của thủ môn Brazil, The Kop chưa chắc chỉ thủng lưới 1 bàn. Ngay cả ở bàn thua, Alisson cũng là người trước đó đã đổ người ngăn chặn thành công cú sút phía đối phương.
Phát biểu qua BBC Sport, Klopp ca ngợi cậu học trò: "Tất cả những gì bạn cần là Alisson và Alisson. Cậu ấy ở đó trong những khoảnh khắc quyết định."
Klopp cũng khen ngợi cả tập thể: "Tôi nghĩ các cầu thủ đã thi đấu rất tốt. Có lẽ đây là hàng tiền vệ mang thiên hướng tấn công nhất mà tôi từng sắp xếp."
Xem Liverpool lưu lại những kỉ niệm đẹp: