Trong số các trận derby nổi tiếng của bóng đá Anh, cặp đấu Liverpool - Everton vẫn thường được nhắc đến như một trong những màn đối đầu rực lửa nhất. Ở trận lượt đi Premier League vừa kết thúc, cầu thủ hai bên đã không khiến người hâm mộ phải thất vọng.
Vào trận, đội chủ sân Anfield là bên vươn lên giành quyền kiểm soát, nỗ lực áp sát khung thành đối phương nhanh nhất có thể. Dù vậy, hàng thủ The Toffees đã chơi rất tập trung, cùng với màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Jordan Pickford, những pha dứt điểm có nét của Sadio Mane và Xherdan Shaqiri đều không thể mang về bàn thắng.
Sang hiệp 2, The Reds thậm chí còn bị Everton giành lại quyền chủ động, nhưng sau khi một loạt cú sút đến từ hai bên cùng 5 chiếc thẻ vàng được rút ra, bảng tỷ số vẫn là 0-0.
Tưởng chừng thầy trò HLV Jurgen Klopp sẽ phải chịu chia điểm với kình địch, bị Manchester City bỏ lại và tiếp tục gây thất vọng sau trận thua Paris Saint-Germain, thì đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, sau một pha sút hỏng của Virgil van Dijk, cầu thủ vào sân thay người Divock Origi đã chớp cơ hội một cách khá may mắn, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Các khán đài sân Anfield gần như nổ tung, CĐV bắt đầu đốt pháo sáng. Còn ở dưới sân, Jurgen Klopp cũng khiến người ta phải chú ý đến mình với một hành động ăn mừng vô cùng phấn khích. Ông bỏ đường biên, chạy thẳng vào sân và nhảy lên ăn mừng với thủ thành Alisson Becker.
Với 3 điểm quý giá này, Liverpool tiếp tục duy trì khoảng cách 2 điểm với Man City.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam