Trận chung kết trên sân Wanda Metropolitano đã hấp dẫn ngay từ phút đầu tiên khi The Kop được hưởng một quả phạt đền. Sau một pha dàn xếp bên phía cánh trái, Sadio Mane đã tung ra đường chuyền và bóng đã chạm vào tay tiền vệ Moussa Sissoko.
Ngay lập tức, trọng tài Damir Skomina đã chỉ tay vào chấm phạt đền và cơ hội đã đến với đội bóng áo đỏ. Ở tình huống đối mặt với Hugo Lloris, Mohamed Salah đã không mắc bất kì sai lầm nào để ghi bàn mở tỉ số cho Liverpool.
Mặc dù vậy bên ngoài đường biên, HLV Jurgen Klopp bất ngờ không ăn mừng quá khích như mọi khi. Thay vào đó, sự lo âu và trầm tư đã hiện rõ trên nét mặt của cựu thuyền trưởng Borussia Dortmund. Thực tế cho thấy, ông hoàn toàn có lí do để lo lắng.
Sau khi có được bàn thắng dẫn trước, nửa đỏ vùng Merseyside đã kéo thấp đội hình và nhường quyền kiểm soát cho Tottenham Hotspur. Theo các thống kê từ WhoScored, đoàn quân của Mauricio Pochettino đã kiểm soát bóng đến 63% thời lượng.
Mặc dù vậy, "Spurs" đã không thể cụ thể hóa được lợi thế đó thành những tình huống sóng gió hướng về phía khung thành của Alisson Becker. Đại diện của Bắc London chỉ tung ra được vỏn vẹn 2 cú sút, trong đó có pha bóng Christian Eriksen đã dứt điểm lên trời.