MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 'Klopp nổi điên sau pha tắc bóng của Lindelof'

    23:46 Chủ nhật 20/10/2019 | 4

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Jurgen Klopp đã không thể giữ bình tĩnh trong tình huống trước thời điểm Liverpool bị Man Utd chọc thủng lưới ở phút 36.

    Liverpool không thể áp đặt Man Utd trên sân Old Trafford. Điều này không thực sự mang đến bất ngờ, nhất là khi đội bóng vùng Merseyside chưa bao giờ giành được chiến thắng trước đại kình địch ở nước Anh mỗi khi phải làm khách. Và điều không mong đợi đã xảy ra vào thời điểm cuối hiệp thi đấu thứ nhất.

    Victor Lindelof trong một tình huống cướp bóng đầy tinh quái khi trước mặt anh là Divock Origi. Ngay sau đó, đội chủ nhà tận dụng được tình huống phản công và mở tỉ số chớp nhoáng. Dĩ nhiên là chẳng một ai bên phía đội khách có thể vui vẻ, vì họ cho rằng trung vệ người Thụy Điển phạm lỗi từ trước.

    'Klopp nổi điên sau pha tắc bóng của Lindelof' - Bóng Đá

     Klopp phát bực vì pha bóng này.

    Công nghệ VAR cũng không thể cứu cho Liverpool bàn thua này, bởi quyết định cuối cùng vẫn thuộc về trọng tài chính (Martin Atkinson). Và dường như rất bực bội với bàn thua có phần oan uổng, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã nổi điên bên ngoài đường biên, nơi ông đứng cạnh trọng tài bàn Jonathan Moss.

    Hình ảnh cho thấy chiến lược gia người Đức liên tục nói lớn tiếng và xua tay, trong khi phóng viên Gerard Brand của Sky Sports cũng tiết lộ cảm xúc của Klopp ngay tại Old Trafford. Anh chia sẻ: "Ôi trời. Đó là một trong những tiếng hét to nhất tôi từng nghe ở sân bóng đá...

    Có lo ngại rằng VAR đang hủy hoại bầu không khí sau khi bàn thắng xảy đến - và chính xác là như vậy - nhưng Origi nằm trên sân và Atkinson dù đã đưa tay lên tai nhưng không thay đổi sự cuồng nhiệt trên các khán đài Old Trafford. Họ đã ăn mừng cho đến khi quyết định đã được đưa ra. Jurgen Klopp đã nổi điên sau pha tắc bóng của Lindelof. Hãy tưởng tượng xem ông ấy đang thế nào bây giờ...".

    Solskjær vui vì Maguire, Wan-Bissaka

    Trung Quân | 23:30 20/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...