MỚI NHẤT :
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • King’s Cup 2019: Phải chăng người Thái đang sợ hãi trước Việt Nam?

    22:27 Thứ năm 09/05/2019 | 2

    BongDa.com.vn Người Thái chơi rất “nhiều chiêu” với ý định đá bại Việt Nam, lấy lại vị thế số 1 Đông Nam Á. Tuy nhiên, mộng tưởng thường tốt đẹp nhưng thực tế hay tàn khốc.

    Thái Lan gặp áp lực tâm lý và hoảng sợ?

    Có hai vấn đề mà khán giả trung lập cảm thấy rất khó hiểu với ban tổ chức King’s Cup. Đầu tiên, họ kiên trì mời, thậm chí chủ động dời lịch sang tháng 6 nhằm đảm bảo Việt Nam sẽ tham dự. Thứ hai, lần đầu tiên Thái Lan đột ngột thay đổi thể thức thi đấu, chủ động chọn Việt Nam là đối thủ ở trận khai mạc. Có lẽ chưa nước chủ nhà nào tốn rất nhiều công sức cho giải đấu giao hữu như King's Cup tại Thái Lan.

    Tuy nhiên, mọi chuyện dần sáng tỏ khi chủ nhà Thái công bố chiến dịch truyền thông cho King’s Cup. Tấm poster có biểu tượng 3R: Rematch (Tái đấu), Revenge (Phục thù) và Return (Trở lại) phần nào lý giải vì sao Thái Lan chọn Việt Nam.

    Họ muốn tìm một “hòn đá kê chân” nhằm khôi phục lòng tin từ người hâm mộ sau những thất bại liên tiếp. Và Việt Nam – nhà vô địch Đông Nam Á, đội bóng thành công nhất của khu vực trong 2 năm gần đây, là đối tượng thích hợp nhất.

     - Bóng Đá

     Rematch (Tái đấu), Revenge (Phục thù), Return (Trở lại) - Thông điệp mà Thái Lan muốn gởi đến Việt Nam.

    Thái Lan tỏ ra cay cú, tự ái trước những chiến tích liên tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo. Bầy Voi chiến không muốn thừa nhận và chấp nhận sự thật, Việt Nam đang là đội bóng số 1 Đông Nam Á. Thế nhưng thành tích Á quân U23 châu Á, bán kết Asiad 2018, vô địch AFF 2018, tứ kết Asian Cup 2019 của Việt Nam khiến Thái Lan “tắt điện”.

    Cạnh tranh quyết liệt, sòng phẳng giữa Thái Lan và Việt Nam là tín hiệu tốt đối với sự phát triển chung của bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên, nếu dùng mọi “thủ đoạn”, thậm chí tiểu xảo để chiến thắng sẽ mất đi ý nghĩa và làm xấu tinh thần thể thao chân chính. Thật ra, Thái Lan và Việt Nam từng 2 lần đối đầu trực tiếp tại cúp M-150 cuối năm 2017 và vòng loại U23 châu Á 2020 gần đây. Và trong 2 lần chạm trán trực diện này, đáng tiếc là Thái Lan đều thua 1-2 tại M-150 và thảm bại 0-4 tại vòng loại U23 châu Á vào tháng 3.

    Thái Lan phải thắng Việt Nam bằng mọi giá

    Rõ ràng Việt Nam và Thái Lan sẽ đến King’s Cup 2019 với những mục tiêu khác nhau. Thái Lan muốn và phải thắng Việt Nam bằng mọi cách, kể cả “chơi chiêu”. Ngược lại HLV Park Hang-seo xem King’s Cup là giải đấu thử nghiệm cho vòng loại World Cup 2022.

    Tuy nhiên, dù là cúp giao hữu nhưng chắc chắn, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với tinh thần nghiêm túc nhất. Với HLV Park Hang-seo đã ra sân là phải đặt quyết tâm thắng trận. Không phải ngẫu nhiên mà thầy Park xua quân đá bại Olympic Nhật Bản tại Asiad 2018 dù Việt Nam đã giành vé vào vòng trong. Thầy trò HLV Park Hang-seo đến King’s Cup bằng lực lượng mạnh nhất, tinh thần sung sức nhất, thi đấu với hơn 100% phong độ.

     - Bóng Đá

     Thái Lan tìm mọi cách để thắng Việt Nam.

    Sau tất cả, khách quan mà nói trận đấu với Thái Lan chỉ là cuộc diễn tập không hơn kém, bởi ông Park xác định điểm rơi phong độ của đội tuyển Việt Nam là vòng loại World Cup 2022. Vì vậy, Việt Nam không chịu nhiều áp lực tâm lý, sức ép như đội chủ nhà. HLV Park Hang-seo từng nhận xét: “Việt Nam đã vượt qua và không còn sợ Thái Lan”. Đây chắc chắn không phải là lời nói suông nếu dõi theo những bước tiến mà thầy trò ông Park chinh phục trong gần 2 năm qua.

    Thắng một trận đấu cúp giao hữu chưa thể nói lên điều gì,  thậm chí cũng không ngay lập tức giúp Thái Lan lấy lại vị trí số 1 Đông Nam Á. Có lẽ những lần đối đầu trực tiếp ở các giải đấu chính thức như SEA Games, vòng loại World Cup 2022, vòng chung kết U23 châu Á 2020, mới phân định rõ, Việt Nam và Thái Lan, đội nào mới xứng đáng là King of Asean.

    Tiểu Phương | 21:45 09/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...