Như vậy là Man United đã thuyết phục thành công Crystal Palace bán đứt Aaron Wan-Bissaka. Tờ Telegraph tiết lộ, đội chủ sân Old Trafford đã chi ra 45 triệu bảng, cộng thêm 5 triệu bảng phụ phí, nâng tổng giá trị của thương vụ này lên thành 50 triệu bảng.
Hình ảnh Aaron Wan-Bissaka khoác áo đỏ và xanh của Man Utd trước khi được công bố chính thức cũng đã nhanh chóng bị rò rỉ trên mạng xã hội.
Ở Man Utd, Wan-Bissaka được hưởng mức lương 90,000 bảng/tuần, cao gấp 9 lần tại Crystal Palace. Trước đó, anh chỉ nhận được mức lương 10,000 bảng/tuần, thấp nhất trong số các cầu thủ đội 1 của Crystal Palace. Hợp đồng của cầu thủ 21 tuổi người Anh với đội chủ sân Old Trafford kéo dài 5 năm và Quỷ đỏ có tuỳ chọn gia hạn thêm 1 năm hợp đồng.
Như vậy, Wan-Bissaka sẽ trở thành bản hợp đồng đắt thứ 5 trong lịch sử CLB, sau Angel Di Maria, Fred, Romelu Lukaku và Paul Pogba.
Ngoài Aaron Wan-Bissaka, Quỷ đỏ đang tiến gần hơn đến việc kí hợp đồng với Bruno Fernandes. Đại diện của ngôi sao người Bồ Đào Nha đã có mặt ở London để đàm phán với Man Utd. Bên cạnh đó, HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng đã tỏ rõ sự quan tâm của mình với tiền vệ Sean Longstaff của Newcastle - cầu thủ được định giá chừng 25 triệu bảng.
Xem hành trình trở thành ngôi sao của Wan-Bissaka (phần 1):