MỚI NHẤT :
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Ki Sung-yueng chia tay tuyển Hàn Quốc sau thất bại ở Asian Cup

    21:04 Thứ tư 30/01/2019 | 1

    Sau khi Hàn Quốc sớm dừng bước ở vòng tứ kết Asian Cup 2019, bộ đôi cựu binh Ki Sung-yueng và Koo Ja-cheol đã tuyên bố từ giã đội tuyển.

    Ở chiến dịch Asian Cup 2019, đội tuyển Hàn Quốc đặt mục tiêu giành chức vô địch khi đang sở hữu ngôi sao số 1 châu Á Son Heung-min trong đội hình. Dẫu vậy, đội bóng xứ Kim chi bất ngờ bị loại từ vòng tứ kết vì để thua Qatar 0-1. Abdulaziz Hatem là người đã chấm dứt tham vọng xưng vương của tuyển Hàn Quốc.

    Thất bại đáng buồn của tuyển Hàn Quốc một phần đến từ lý do Ki Sung-yueng đột ngột chia tay Asian Cup 2019. Theo đó, tiền vệ 30 tuổi dính chấn thương sau chiến dịch vòng bảng. Giải đấu trên đất UAE kết thúc, Ki Sung-yueng cũng tuyên bố giã từ đội tuyển. Số trận khoác áo tuyển Hàn Quốc của Ki Sung-yueng dừng lại ở con số 110 và ghi 10 bàn.

     - Bóng Đá

     Tiền vệ Ki Sung-yueng giã từ tuyển Hàn Quốc sau 110 trận ra sân. 

    Thông qua báo giới, Ki Sung-yueng xúc động nhắn nhủ: “Tôi đang viết khi trong đầu có rất nhiều suy nghĩ. Trước hết, tôi tỏ lòng biết ơn với những cổ động viên không ngừng ủng hộ mình suốt 10 năm qua. Tôi xin lỗi vì đội tuyển không thể gặt hái kết quả tốt ở Asian Cup 2019. Hy vọng sau sự chia tay của tôi, tuyển Hàn Quốc sẽ có nhiều làn gió tươi mới trong tương lai.”

    Ki Sung-yueng được xem là tiền vệ trung tâm hay nhất của bóng đá Hàn Quốc và châu Á suốt một thập kỷ qua. Anh từng khoác áo các câu lạc bộ tên tuổi ở châu Âu như Celtic, Swansea, Sunderland và hiện tại là Newcastle United. Mùa giải này, tiền vệ 30 tuổi đã chơi 11 trận tại giải Ngoại hạng Anh trước khi trở về dự Asian Cup 2019.

    Bên cạnh Ki Sung-yueng, tiền vệ kỳ cựu Koo Ja-cheol cũng tuyên bố khép lại cuộc hành trình dài cùng tuyển Hàn Quốc. Ở Asian Cup 2019, tiền vệ đang chơi cho CLB Augsburg tại giải Bundesliga không được HLV Paulo Bento tin tưởng xếp đá chính. Hơn 10 năm lên tuyển, Koo Ja-cheol đã chơi 75 trận cho đội bóng xứ kim chi.

    Viết Tuệ | 20:26 30/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...