MỚI NHẤT :
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Không Ronaldo, 'Messi mới' lập hat-trick giúp Juventus đè bẹp BSC Young Boys

    02:08 Thứ tư 03/10/2018

    BongDa.com.vn Allianz rạng sáng nay thiếu vắng bản hợp đồng kỷ lục trên sân, nhưng một cái tên cũng nhận được vô vàn kỳ vọng khác đã tỏa sáng thay thế siêu sao Bồ Đào Nha.

    Bước vào loạt trận Vòng 2 Bảng H mà không có sự phục vụ của trụ cột Cristiano Ronaldo do án treo giò, HLV Max Allegri quyết định sử dụng bộ ba tấn công Paulo Dybala - Mario Mandzukic - Federico Bernardeschi. Ở hàng phòng ngự, bộ tứ vệ như thường lệ cũng được thay thế bởi sơ đồ 3 trung vệ, với Leonardo Bonucci -  Andrea Barzagli - Medhi Benatia án ngữ trước mặt Wojciech Szczesny.

    BSC Young Boys bất ngờ chọn cách nhập cuộc tốc đô, với ý đồ đánh phủ đầu đội chủ nhà. Dù vậy, việc đẩy đội hình lên cao vô hình trung khiến những khoảng trống lộ ra nơi hàng thủ đại diện Thụy Sĩ.

    Ngay phút thứ 5, quan sát thấy kẽ hở phía đối phương, Bonucci lập tức tung ra pha phất bóng hướng thẳng đến vòng cấm đối diện từ phần sân nhà. Trung vệ Mohamed Aly Camara bất cẩn phán đoán sai điểm rơi, để Paulo Dybala khôn ngoan lẻn xuống đệm bóng một chạm mở tỷ số, trong sự ngỡ ngàng của thủ thành David Von Ballmoos.

    ST - Bóng Đá

     Dybala khai thông thế bế tắc cho Juve.

    Bị dẫn trước, Young Boys càng quyết tâm lao về phía trước. Phút 11, pha đánh vỗ mặt trung lộ của đội khách đưa Miralem Sulejmani băng xuống đối mặt Wojciech Szczesny. Tiếc là sau đó lại không có bóng áo vàng nào tận dụng được cú bấm bóng của tiền vệ Số 7 vào phía trong.

    Sau vài phút, Juve chiếm lĩnh lại thế trận. Bianconeri tạo ra một số tình huống đáng chú ý như cú sút xa khiến Von Ballmoos vất vả cản phá của Bernardeschi, hay pha đệm bóng bất thành trong vòng cấm của Dybala ở phút 20.

    Các khán đài Allianz không phải chờ đợi lâu. Phút 33, vẫn là Dybala cầm bóng đột phá, trước khi nhả bóng sang phải cho Juan Cuadrado. Cầu thủ Colombia chuyền ngược lại vào trong, tạo điều kiện cho Blaise Matuidi băng lên ra chân quyết đoán. Von Ballmoos đỡ bóng bật ra và Dybala không bỏ lỡ thời cơ, đệm bóng nhân đôi cách biệt.

    Những phút cuối hiệp một và đầu hiệp hai, trong thế không còn gì để mất, Young Boys dâng cao pressing ngay trên phần sân Juve. Dẫu vậy, đội khách lại tỏ ra thiếu đột biến để có thể khoan phá hàng phòng ngự vững vàng của Bianconeri. Chẳng những thế, Juve còn tổ chức được những pha phản công sắc sảo.

    Phút 49, Bernardeschi dẫn bóng tốc độ và chọc khe thuận lợi cho Dybala. Cú sút chìm của ngòi nổ Argentina đã chiến thắng Von Ballmoos, nhưng lại bị cột dọc từ chối. 1 phút sau, Dybala bị trung vệ Steve von Bergen truy cản trái phép trong vòng cấm nhưng trọng tài lại bỏ qua lỗi phía Young Boys. Tuy nhiên, rốt cuộc điều phải đến rồi cũng đến với tài năng Số 10.

    ST - Bóng Đá

     Dybala lập hat-trick ấn tượng.

    Phút 69, Juve ban bật nhịp nhàng trước khung thành đối thủ. Mandzukic bấm bóng tinh tế cho Cuadrado đỡ một chạm loại bỏ Von Ballmoos. Dybala dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, hoàn tất cú hat-trick.

    Những phút cuối, chuyến hành quân đến Ý còn trở nên tồi tệ hơn với Young Boys khi Camara bị truất quyền thi đấu vì đánh nguội Dybala.

    Chung cuộc, Juve giành thắng lợi giòn giã 3-0, kéo dài mạch trận toàn thắng trên tất cả đấu trường lên con số 9. Trong khi đó, Young Boys tiếp tục chìm sâu ở vị trí chót bảng H, với 0 điểm và hiệu số -6.

    Chung cuộc: Juventus 3-0 BSC Young Boys

    Ghi bàn: Juventus: Paulo Dybala 5', 33', 69'.

    Thẻ đỏ: Mohamed Aly Camara 79'.

    Đội hình ra sân

    ST - Bóng Đá

     

    Nam Tan | 00:00 03/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...