MỚI NHẤT :
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery, ...
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Không phải tiền lương, đây mới là vấn đề mà thầy Park chưa an tâm với bóng đá Việt Nam

    14:44 Chủ nhật 30/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Từ Hàn Quốc, ông Park đã “đốn tim” NHM khi tuyên bố việc gia hạn hợp đồng chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, có một điều thầy Park vẫn chờ VFF.

    Trang Naver Sports tiết lộ, không phải mức đãi ngộ kếch xù, có một yếu tố mà huấn luyện viên Park Hang-seo ưu tiên, đó là tầm nhìn, chiến lược và định hướng phát triển của nền bóng đá Việt Nam.

    Thật vậy nếu dõi theo quá trình phát triển của bóng đá nước nhà trong 10 năm gần đây có thể thấy rõ liên đoàn bóng đá Việt Nam chỉ chú trọng đến thành tích trước mắt mà không có tầm nhìn, chiến lược phát triển cho tương lai. Thất bại muối mặt 0-3 của U23 Việt Nam dưới triều đại HLV Nguyễn Hữu Thắng trước Thái Lan tại SEA Games 2017 đã khiến bóng đá nước nhà bước vào thời kỳ u ám vì liên tục “lạc lối”. Có thể nói sự xuất hiện khá may mắn của thầy Park đã cứu nguy, vực dậy nền bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, thành công của HLV Park Hang-seo cũng không thể che dấu sự thật, đó là VFF chỉ quan tâm đến mục tiêu ngắn hạn.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục dẫn dắt U23 và đội tuyển Việt Nam? Ảnh Minh Anh.

    Minh chứng rõ nét nhất là việc chọn HLV trưởng dẫn dắt U22 tại SEA Games 30 tại Philippines. Ban đầu, VFF đồng ý để ông Lee Young Jin, trợ lý của thầy Park, dẫn dắt bóng đá nước nhà chinh phục mục tiêu giành bộ HCV SEA Games 2019. Thế nhưng sau tất cả ông Park vẫn phải nắm đội U22 đúng theo phong cách làm việc “sáng đúng, chiều sai, mai lại...đúng” của tổ chức này. Dù đã là vươn lên hạng 96 bảng xếp hạng FIFA nhưng bóng đá Việt Nam vẫn ám ảnh với mục tiêu giành HCV SEA Games, thay vì tận dụng thời cơ lịch sử này đề ra chiến lược, lộ trình cụ thể dự World Cup hay vô địch Asian Cup.

    Khi ông Henrique Calisto ra đi vào năm 2011, VFF chọn chiến thuật gia người Đức Falko Goetz kế nhiệm và thất bại. Tiếp theo là thời kỳ tin dùng các vị tướng nội với Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc và tiếp tục trắng tay. Tổ chức này chuyển sang phương án chiến lược gia Nhật Bản, Toshiya Miura cũng không thành công, đành quay lại sử dụng ông Nguyễn Hữu Thắng và lại nhận điệp khúc thất bại. Bóng đá Việt Nam chỉ mãi loay hoay với phương án thầy ngoại hay tướng nội và “tự sướng” với giấc mơ con là bộ HCV SEA Games và chức vô địch AFF Cup.

     - Bóng Đá

     Đã lên đỉnh Đông Nam Á nhưng bóng đá Việt Nam vẫn ám ảnh với giấc mơ con - chiếc HCV SEA Games.

    Khi nào đội tuyển Việt Nam dự World Cup? Bao giờ bóng đá nước nhà vô địch Asian Cup? Có lẽ đến lúc Liên đoàn bóng đá Việt Nam tự thân biết cách kiếm tiền và kiếm thật nhiều tiền đủ trả lương cho HLV trưởng, bóng đá nước nhà mới dám chơi lớn, thật sự thoát khỏi “vùng trũng” Đông Nam Á.

    Gia Minh | 14:45 30/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...