MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Không phải Ndidi hay Wan-Bissaka, đây mới là "thánh tắc bóng" ở Premier League

    18:03 Thứ năm 19/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thật bất ngờ khi Wilfred Ndidi và Aaron Wan-Bissaka đều không dẫn đầu chỉ số tắc bóng ở giải Ngoại hạng Anh mùa này.

    Ở mùa giải năm nay, tiền vệ trụ sinh năm 1996 vẫn chứng tỏ được khả năng tuyệt vời khi bao trọn khu trung tuyến Leicester City. Trong khi đó, Aaron Wan-Bissaka dù dính chấn thương nhưng luôn đạt phong độ ổn định bên hành lang phải của Manchester United.

    Tuy vậy, nếu chỉ xét đến khả năng tắc bóng, cặp đôi này hiện không dẫn đầu sau 17 vòng đấu tại Premier League. Hậu vệ Ricardo Pereira - đồng đội của Wilfred Ndidi mới là người thống trị khi đã cán mốc 74 lần. Cá nhân cầu thủ thuộc biên chế Quỷ đỏ xếp sau với 68 pha ra chân cản bóng và người còn lại là 72.

    Không phải Ndidi hay Wan-Bissaka, đây mới là

     Pereira là số 1 về khả năng tắc bóng ở giải Ngoại hạng Anh mùa này.

    Ngôi sao người Bồ Đào Nha năm nay trưởng thành vượt bậc ở cả khả năng tấn công lẫn phòng ngự. Anh hiện đã tham gia trực tiếp vào 3 pha lập công tại giải Ngoại hạng Anh (2 bàn và 1 kiến tạo). Dĩ nhiên, cầu thủ sinh năm 1991 đang có tương lai rộng mở với đội chủ sân King Power.

    Mùa trước, Pereira chỉ xếp thứ 4 trong danh sách tắc bóng (kém Ndidi, Gueye, Wan-Bisasaka), nhưng bây giờ anh vươn lên vị trí đầu tiên. Hy vọng, cựu ngôi sao Porto sẽ tiếp tục giữ vững phong độ để giúp Leicester thăng hoa như những gì họ đã làm ở mùa giải năm nay (xếp thứ hai sau Liverpool với 39 điểm).

    Ole Gunnar Solskjær vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka:

    Trung Quân | 13:15 19/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...