MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Không phải Felix, đây mới là cái tên khiến NHM Atletico nhung nhớ

    23:27 Chủ nhật 02/02/2020

    BongDa.com.vn Atletico Madrid đã không có chiến thắng nào trong cả năm trận đấu kể từ ngày vắng đi ngôi sao này.

    Đêm 1/2, Atletico Madrid có màn trình diễn không hề tệ tại Santiago Bernabeu, đặc biệt là nửa cuối hiệp 1. Tuy nhiên, sự yếu kém của các cầu thủ trên hàng công đã khiến Los Rojiblancos không thể có được bàn thắng.

    Đáng tiếc là sau giờ nghỉ mọi thứ đã thay đổi, đoàn quân của Diego Simeone thi đấu giống như quả bóng bị xì hơi. Có thể thấy HLV Simeone đã thiếu một thủ lĩnh có thể khích lệ tinh thần của đồng đội trên sân, nhằm giúp Atletico duy trì sự hưng phấn.

    No wins for Atletico Madrid in the five matches without Koke - Bóng Đá

     Đã 5 trận không biết thắng của Atletico Madrid từ ngày thiếu vắng Koke.

    Trận thua trước Real Madrid, cũng là trận đấu thứ 5 liên tiếp Los Rojiblancos không giành được chiến thắng khi thiếu vắng Koke. Kể từ khi đội trưởng của Atletico dính chấn thương trong trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha, Atletico đã hòa 1 và thua đến 4 trận.

    Tiền vệ người Tây Ban Nha là một sản phẩm trưởng thành từ chính học viện Atletico. Thiếu vắng Koke, nửa đỏ trắng thành Madrid vắng đi một người mang phẩm chất lãnh đạo, chỉ huy trên sân. Người được cho là am hiểu và nhận thức chiến thuật của El Cholo tốt hơn so với phần còn lại của đội bóng.

    Rất ít cầu thủ nhận được nhiều lời khen ngợi từ Diego Simeone như Koke. Hơn ai hết vào lúc này, nhà cầm quân người Argentina đang hy vọng cậu học trò cưng có thể hồi phục kịp thời để trở lại ở những trận đấu quan trọng diễn ra sắp tới.

    Xem HLV Diego Simeone phát biểu:

    Il gentilezza | 22:57 02/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...